Chương 2

 Hôm nay là Chủ nhật nên cả nhà ông Lập dậy muộn hơn mọi ngày. Bà Thương là người dậy sớm nhất vào lúc sáu giờ, ba mươi phút sáng. Sau khi chải răng rửa mặt, bà xuống bếp chuẩn bị bữa điểm tâm. Nhà bà thường dùng điểm tâm tại nhà chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn ngoài. Bà Thương ninh xương heo khoảng ba mươi phút rồi cho vào một ít cà rốt và củ cải trắng. Sau đó, bà lấy mấy gói mỳ tôm cho vào bát. Xong xuôi, ba đánh thức mọi người dậy. Trong khi mọi người làm vệ sinh cá nhân, bà cho nước lèo vào bát và dùng đĩa đậy lại để giữ độ nóng.

Bữa điểm tâm quây quần bên chiếc bàn hình chữ nhật trong nhà ăn. Ông Lập húp vài thài nước lèo gật gù khen ngon rồi hướng ánh mắt về phía vợ:
- Hôm nay em chiêu đãi cả nhà những món gì?
Bà Thương đặt bát xuống rồi xoay người giật công tắc khởi động chiếc quạt treo tường:
- Nóng quá. Hôm nay em sẽ khao cả nhà món hoành thánh cuốn tôm chiên, tôm hấp bia xốt cà chua, được chưa?
Ông Lập gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
- Toàn là những món anh thích. Tuy nhiên, đó chỉ là những món ăn chơi, cần phải có thêm món cơm cho chắc bụng.
Thảo Vy gật đầu xen vào:
- Ba nói đúng đó. Theo con, mẹ nên chuẩn bị thêm món cơm bò lúc lắc. Con được thưởng thức món này một lần ở nhà người bạn mà nhớ hoài. Nấu món đó nghe, mẹ?
Bà Thương gật đầu, nói:
- Ừ, nhưng con phải giúp mẹ một tay nhé. Sáng nay con có bận đi đâu không?
- Con đi nhà sách một chút rồi về phụ mẹ. Mẹ cứ đi chợ trước.
Ông Lập nói:
- Anh sẽ gọi điện cho chú Trọng đến dự cho vui. Mọi người nhất trí như vậy nhé.
Bà Thương day mặt về phía Khương:
- Con có ý kiến gì không?
Khương ăn nốt phần mỳ trong bát:
- Con không có ý kiến gì cả, chỉ đề nghị mẹ bổ sung thêm món chè bưởi. Sáng nay con có hẹn với người bạn có thể sẽ về muộn, đến bữa mọi người cứ ăn trước, đừng chờ.
Ông Lập tỏ vẻ không hài lòng:
- Có bận rộn đến mấy thì đến bữa ăn cũng phải về. Mẹ con nấu nướng vất vả chỉ cốt cho cả nhà vui vầy đoàn tụ bên nhau. Con đừng để mẹ buồn.
 
Khương im lặng. Thảo Vy nhìn Khương hấp háy ánh mắt một cách tinh nghịch:
- Anh Hai đi gặp bạn trai hay bạn gái vậy, cho em đi theo với.
Khương lừ mắt nhìn em gái:
- Con nhỏ này lúc nào cũng thích xía vào chuyện của người khác. Thôi, đến giờ rồi, con đi đây.
 
Mọi người tản ra. Thảo Vy giúp mẹ rửa bát. Ông Lập lên phòng riêng, bật máy vi tính tiếp tục công việc dở dang đêm qua. Rửa bát xong, Thảo Vy lên phòng thay quần áo. Cô dừng lại rất lâu trước tủ quần áo rồi chọn một chiếc quần jean và chiếc áo thun chui đầu màu sẫm. Bộ đồ vừa khít làm nổi bật những đường cong trên cơ thể trông thật quyến rũ.