Chương 3

Khương dừng xe trước nhà Thy. Thấy cửa đóng kín, anh  bèn lấy điện thoại gọi vào số máy của Thy. Chừng năm phút sau, Thy từ bên trong bước ra với bộ váy liền thân hình da beo để lộ cặp chân dài và thon:
- Anh chờ em có lâu không?
Khương lắc đầu:
- Anh cũng vừa mới đến. Em đẹp quá!
Thy cười, má lúm đồng tiền trông rất có duyên:
- Mình đi đâu vậy, anh?
- Kế hoạch sáng nay có thay đổi một chút. Trước tiên anh sẽ đưa em đến bệnh viện thăm người bạn. Sau đó chúng ta mới đi chơi công viên văn hóa Suối Tiên.
- Bạn có thân không? – Thy vừa nói vừa trèo lên ngồi phía sau xe.
- Rất thân. Bọn anh đã học chung với nhau suốt những năm cấp ba. Chưa kịp đưa em đến giới thiệu thì không hiểu hắn đi đứng kiểu gì để bị tai nạn giao thông.
- Chết thật, ảnh bị thương có nặng không?
Khương gật đầu:
- Khá nặng. Gãy tay và chấn thương sọ não.