Chương 12

Chiều thứ Năm. Vừa về đến nhà Khương chui vội vào vệ sinh tắm táp qua loa rồi thay bộ quần áo mới. Bà Thương đang chuẩn bị bữa tối thấy con xỏ giầy chuẩn bị đi đâu đó, bèn hỏi:
- Con định đi đậu vậy? Sắp đến bữa ăn rồi.
 
Khương tròng tất vào chân rồi cúi xuống buộc dây giày:
- Con không ăn đâu mẹ. Con đi dự đám cưới người bạn.
- Sao đám cưới nhiều thế nhỉ. Tuần trước đám cưới, tuần nay lại cưới. Con nhớ đừng uống nhiều bia nhé. Tai nạn giao thông đa phần có dính đến bia rượu.
 
Khương đứng dậy sửa sang tư thế trước gương:
- Mẹ yên trí đi, con biết điều độ mà. Thôi, chào mẹ con đi đây. Con phải đến nhà đón người bạn đi cùng.