Chương 16

Thảo Vy gửi xe vào bãi rồi đẩy cánh cửa kính nặng trịch, bước vào bên trong siêu thị. Cô bước đến quầy bán hàng may mặc rồi rẽ sang khu bán hàng lưu niệm. Ban đầu cô định mua một chiếc áo sơ mi nhưng lại thay đổi ý định. Cô không biết Thành thích màu gì. Hay là mua một cây bút máy, cô nhủ thầm và nhanh chóng gạt đi. Thành chỉ thích sử dụng bút bi. Mua máy cạo râu cũng không ổn bởi Thành lúc nào cũng nhẵn nhụi. Rốt cuộc, cô cứ đi loanh quanh mà không biết chọn mua thứ gì. Trong lúc đang rối trí, cô bỗng nhớ đến chú Trọng bèn lấy điện thoại cầm tay gọi vào số máy của Trọng, nhờ chú làm “  quân sư “.
- Bạn trai của cháu thích những thứ gì?
- Cháu không biết. Thật sự là như thế.
- Cháu cố nhớ lại xem. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Tặng món quà gì cũng được nhưng nếu đúng sở thích bao giờ món quà đó cũng có ý nghĩa hơn. Và người nhận được quà sẽ rất hạnh phúc và cảm động vì có người hiểu và quan tâm đến mình.
Thảo Vy suy nghĩ một lúc rồi reo lên:
- Đúng rồi, bạn cháu có vẻ thích nghe nhạc cổ điển. Anh ta thuộc vanh vách tiểu sử một trăm nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Nhưng cháu chẳng biết tìm đâu những thứ ấy. Ở những cửa hàng người ta chỉ bán nhạc CD nhạc trẻ thôi.
- Có một cửa hàng chuyên bán CD nhạc cổ điển trên đường Cao Bá Nhạ. Ở đấy không thiếu thứ gì, cháu tha hồ chọn lựa.
Thảo Vy thật thà thú nhận:
- Nhưng cháu không am tường về lĩnh vực này. Chú góp ý cho cháu với.
- Thường thì những người mê nhạc cổ điển đều có những tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Những Beethoven, Mozart, Liszt, Haydn.. đều quá trở nên quen thuộc với dân sành thể loại nhạc bác học này. Theo chú, cháu nên tìm mua những sáng tác của Carlos Chavez, đây là nhà soạn nhạc thiên tài người Mexico.
Thảo Vy reo lên:
- Vâng, cháu sẽ nghe theo lời khuyên của chú. Trong số những tác phẩm của Carlos Chavez, cháu nên chọn…
- Những tác phẩm nổi bật của Chavez như; Bản giao hưởng Da Đỏ, Bản giao hưởng về nữ thần Antigone..Âm nhạc của Chavez chứa đựng tâm hồn dân tộc mexico – người con lai chân chất, lãnh đạm của xứ sở..Chú tin bạn của cháu sẽ thích những tác phẩm này. Chúc cháu có một buôi tối vui vẻ.
 
Lần theo địa chỉ, Thảo Vy tìm thấy một cửa hàng nhỏ nằm nép mình trên con phố hẹp. Cô nhanh chóng tìm được những thứ cần tìm rồi hối hả đến điểm hẹn. Lúc này đã bảy giờ, mười lăm phút.