Chương 25

Ông Lập hôm này về nhà sớm hơn mọi khi. Sau khi ăn tối xong, ông mở máy vi tính làm việc đến gần mười giờ đêm. Bà Thương sau khi dọn dẹp bèn trở về phòng mình xem ti vi. Xem xong bộ phim, trong lúc bà chuẩn bị đi ngủ thì ông Lập đẩy cửa bước vào và nằm xuống bên cạnh.
- Chủ nhật anh đừng đi đâu nhé, nhà ta sẽ có khách.
Ông Lập tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ai vậy?
Bà Thương đáp:
- Gia đình người bạn thân sẽ đến dùng cơm với nhà ta. Anh có biết Thủy không?
Ông Lập suy nghĩ một lúc rồi reo lên:
- Anh nhớ rồi. Có phải Thủy học chung với em suốt những năm cấp ba ở trường Nguyễn Thị Minh Khai phải không? Thủy bây giờ sống ra sao?
- Thủy đã có chồng và sống rất hạnh phúc. Con trai của Thủy tên Phong,  là thạc sỹ kinh tế, đang quản lý một công ty tư nhân kinh doanh phát đạt. Em muốn tạo điều kiện cho Thảo Vy nhà mình làm quen với Phong. Ý anh thế nào?
Ông Lập nói:
- Anh không phản đối. Tuy nhiên chuyện này là do con bé tự quyết định. Chuyện tình cảm không nên gượng ép.
- Em chỉ tạo điều kiện thôi. Còn thích nhau không là chuyện của chúng nó. Thảo Vy nhà mình anh biết rồi còn gì, nó bướng bỉnh và chỉ thích làm theo ý mình, có ép buộc cũng chẳng được.
Ông Lập quàng tay ôm vợ. Bà Thương nói:
- Em đã tiếp xúc với Phong, đấy là chàng trai tuyệt vời. Hy vọng con gái nhà mình  sẽ lọt vào cặp mắt xanh cậu ta.
Ông Lập xen vào:
- Trước đó em có tìm hiểu Thảo Vy có bạn trai chưa?
- Nó vẫn chưa có bạn trai.
- Vậy thì được rồi. Có vẻ chuyện này còn hơi sớm, Thảo Vy mới là sinh viên năm thứ hai, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Ta cũng chẳng nên vội làm gì.
Bà Thương nói:
- Thời gian đi nhanh lắm. nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Hai năm không phải là dài. Vả lại, chúng cần có thời gian để tìm hiểu nhau.
Im lặng một lúc, bà Thương nói:
- Anh Lập này, dường như con trai nhà mình đã có bạn gái?
- Thật à? –  Ông Lập reo lên:- Em đã tiếp xúc với cô gái ấy chưa?
Bà Thương lắc đầu:
- Chưa, nhưng dù sao, đây cũng là một tin vui.
Ông Lập gật đầu, nói:
- Đúng vậy, trái tim nó biết rung động trước phụ nữ là ổn rồi. Anh chỉ lo…rất may là đều đó đã không xảy ra.
 
Gần mười một giờ đêm. Ông Lập khẽ hôn lên tóc vợ. Bà Thương nằm im đón nhận sự âu yếm vuốt ve của chồng mà đã lâu lắm rồi bà mới có được. Ông Lập hôn lên mắt, lên môi vợ. Và trạng thái cương cứng bắt đầu xuất hiện. Ông thực hiện nghĩa vụ làm chồng bằng niềm say mê mãnh liệt.
Trong cơn đê mê thể xác bỗng nhiên ông nhớ đến Trọng.