Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 2
Trò Chơi Tình Yêu

Kết hôn và luyến ái, cái nào hạnh phúc hơn? Rất nhiều người đều không do dự chút nào mà trả lời ngay, thời gian luyến ái là thú vị nhất. Lúc đó những người yêu nhau sống trong thế giới mộng ảo, lãng mạn. Khi thì đi tản bộ trên con đường nhỏ trong rừng, khi thì hẹn hò nhau nơi vườn hoa dưới ánh trăng tròn, cuộc đời tươi thắm biết bao. Nhưng khi kết hôn lại hoàn toàn khác. Cuộc sống chuyển động từ thế giới bao la vào căn buồng nhỏ hẹp, chuyện vặt thường thay thế cho những tình cảm lãng mạn. Đi làm, tan việc đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, trông con, những nội dung sinh hoạt đó cứ lặp đi lặp lại trong cái thế giới nhỏ bé của hai vợ chồng, hình thành một thứ vận động cơ giới đơn điệu.
Đi đôi với mô thức sinh hoạt tẻ nhạt hàng ngày đó, sinh hoạt tình dục cũng trở thành cứng nhắc, trì trệ. Không còn sự hăng hái, gấp gáp như thời kỳ tân hôn, làn sóng tình cảm trở nên tĩnh lặng, cách làm tình cũng trở thành cố định, tầm quan trọng của nó lui về đứng sau nhu cầu thực tế của cuộc sống. Đúng như tiến sĩ William một nhà nghiên cứu về tình dục, đã nói: sinh hoạt tình dục đối với nhiều cặp vợ chồng chỉ còn là một lời chú thích thêm vào thời gian biểu hàng ngày, không còn quan trọng nữa. Buổi tối nằm trên giường, có một bên hoặc cả hai bên bấm nút tình cảm giống như khi bấm nút công tắc bật đèn điện, thế là tình cảm sôi động và bắt đầu làm tình, cung cách hoạt động như hai cỗ máy đang vận hành. Sinh hoạt tình dục không còn bắt nguồn từ sự yêu đương và khát khao đối với nhau mà chỉ còn là để thực hiện một nguyện vọng xã hội trong suy tưởng của họ mà thôi. Nếu lâu lâu chưa sinh hoạt tình dục, họ bèn tự trách mình lơ là, cảm thấy chưa làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, thế là lại ra lệnh cho mình làm tình.
Hiện tượng đó không phải là cá biệt, phần lớn các cặp vợ chồng đều đã từng trải qua. Cảm giác mới lạ trong sinh hoạt tình dục mấy năm trước đây tiêu tan rồi, tính giao đã trở thành thói quen, sinh hoạt tình dục Cũng bình thường như làm các công việc sinh hoạt khác vậy. Có một bà vợ quen ghi nhật ký hàng ngày, mọi việc lớn nhỏ đều ghi lại nhưng không bao giờ để chồng xem. Một hôm anh chồng không kìm giữ nổi tính tò mò lấy ra xem trộm. Trang ghi cuối cùng trên nhật ký kể lại tình hình diễn biến hôm qua, đi chợ tiêu bao nhiêu tiền, nấu ăn mất bao nhiêu thời gian, nói chuyện gì với hàng xóm, mọi việc đều ghi lại tỉ mỉ. Cuối cùng ghi vẻn vẹn một câu: "Buổi tối làm tình một lần". Anh chồng đọc xong, tấm tắc khen vợ chu đáo, tỉ mỉ vì bản thân anh ta không còn nhớ tối qua có làm tình hay không. Chuyện này nghe như tiếu lâm nhưng nó đã phản ánh vị trí của tính giao trong tâm trí một số cặp vợ chồng.
Nếu không phải là do tình cảm bị tan vỡ gây tác động thì nguyên nhân cơ bản làm cho sinh hoạt tình dục từ chỗ say mê sôi nổi trở thành bình thường tẻ nhạt là do thiếu cái mới, cái tân kỳ trong tình dục. Chuyên gia khoa tinh thần là tiến sĩ Fenix nói: người vợ cứ quanh năm mặc đi mặc lại một cái áo ngủ, người chồng cứ mãi mãi hôn vợ cùng một kiểu cách như vậy, hai vợ chồng chẳng có chuyện gì mới cứ nói đi nói lại mãi một chuyện cũ, thế là hai bên sẽ để mất sự hứng thú và sức hấp dẫn đối với nhau.
Cách tính giao thiếu cái mới lạ là một nguy cơ tiềm tàng đe doạ hạnh phúc hôn nhân. Sự bình thường tẻ nhạt trong hôn nhân sẽ làm cho cái mới lạ ngoài hôn nhân càng thêm có sức hấp dẫn, một số người u mê không kìm giữ nổi mình đã có ngoại tình là do nhân tố này tác động. Có người giải thích nói ai cũng có tâm lý thích mới chán cũ, hoa nhà chẳng bằng hoa thiên hạ Đáng tiếc câu đó mới chỉ được một nửa sự thực. Người ta ai chả thích cái mới, thời gian qua với sinh hoạt vợ chồng sẽ mang lại cảm giác cũ kỹ, nhưng ta hoàn toàn có thể làm thay đổi tình trạng này. Chỉ cần cả hai vợ chồng đều có nguyện vọng thưởng thức cái mới là nhất định có thể sáng tạo ra cảm giác mới mẻ.
Một bí quyết làm cho vợ chồng vĩnh viễn đầy sức sống, chan chứa cảm giác mới mẻ là trò chơi tình yêu. Trò chơi vốn là sở thích của trẻ con, cuộc sống của trẻ thơ có một nội dung rất lớn là trò chơi. Trò chơi đã mang lại nhiều gam màu mộng ảo cho trẻ con. Khi lớn lên người ta không chơi trò trẻ con nữa nhưng vẫn giữ lại tâm lý chơi đùa. Chơi khăm, đùa dai một cách thiện ý là biểu hiện của tâm lý này, nó có thể mang lại sự đổi mới và sự hoan lạc cho cuộc sống. Trò chơi tình yêu của vợ chồng cũng vậy, nó có thể dùng cái vui kinh người và mưu kế nhẹ nhàng làm cho vợ chồng luôn đắm mình trong cảnh sống ngọt ngào, sôi nổi.
Trò chơi tình yêu không có thể lệ, quy tắc, chỉ cần bạn để ý tìm tòi là có thể nghĩ ra rất nhiều. Ví dụ chồng xách cập đi làm, khi mở cặp ra bất ngờ phát hiện một gói kẹo sô cô la do vợ kín đáo để vào. Vợ thay quần áo chuẩn bị đi thăm bạn bè, mở tủ quần áo bất ngờ nhìn thấy một cái váy mà mình rất thích. Chồng đi công tác ở tỉnh xa đã định rõ này về, nhưng lại cố ý báo cho vợ biết ngày về chậm hơn rồi đột nhiên trở về nhà sớm, vợ sẽ cảm thấy một niềm vui đột xuất. Chồng đi làm về đến nhả phát hiện thấy vợ đã bố trí mọt bửa ăn thỉnh soạn, chẳng hiểu lý do ra sao, hỏi vợ nhưng chị không trả lời, đợi đến giữa bữa ăn mới nói hôm nay là ngày kỷ niệm "Thi đỗ" của chồng v.v... Những ví dụ như vậy có nhiều lắm. Tuy xem ra đều là việc nhỏ cả nhưng có thể làm bùng nổ tình cảm yêu thương mãnh liệt giữa hai vợ chồng khiến tơ lòng rung động mạnh.
Chỉ cần để tâm suy nghĩ sáng tạo là có thể làm cho các trò chơi tình yêu giữa hai vợ chồng biến ảo vô cùng vô tận. Nhưng có nhiều cặp vợ chồng cam chịu sống tẻ nhạt chứ không chơi trò chơi này. Họ cho rằng sinh hoạt vợ chồng bình thường, nhạt nhẽo là chuyện tất nhiên, chơi đùa như vậy là điên dại, thiếu trang nhã. Thế là trong cuộc sống của họ hoàn toàn không có chuyện vui đùa, trêu chọc nhau, nói chuyện vui, hai vợ chồng lúc nào cũng chững chạc nghiêm chỉnh, ít nói cười, cứ giống như hai vị học gia đang hợp tác nghiên cứu một công trình khoa học nghiêm túc.
Nhận thức và cách làm của những người đó rõ ràng là không đúng. Sai lầm của họ là ở chỗ họ không hiểu rằng Yêu là một quá trình sáng tạo liên tục. Có thể ví như một lò củi lửa, muốn cho nó lúc nào cũng cháy ngùn ngụt, thì phải liên tục đưa thêm củi vào lò, nếu không ngọn lửa sẽ tàn lụi dần, cuối cùng chỉ còn là một đống tro tàn. Nhà xã hội học Andre đã có một ví dụ như sau: "Hôn nhân là một ngôi nhà lầu cần được bảo dưỡng hàng ngày, thông qua việc xây dựng ngôi nhà trên một cơ sở tích cực chúng ta có thể tạo ra cơ sở vững chắc cho hôn nhân hạnh phúc thành công". Hai ví dụ này nhất trí với nhau, đều nhấn mạnh tình yêu phải được liên tục khai thác, không ngừng đổi mới.
Trò chơi tình yêu là một trong những biện pháp tốt nhất để làm cái việc khai thác và đổi mới. Ví dụ vào ngày kỷ niệm lễ cưới, ta bố trí một bữa tiệc nhỏ, chuyện trò về quá khứ, suy nghĩ về tương lai. Đi thăm lại nơi năm đó hẹn hò chuyện trò luyến ái với nhau, hồi tưởng lại những việc cũ dịu ngọt, dùng cái đó tăng cường động lực ái ân giữa hai vợ chồng. Đi thăm các bạn cũ đã lâu ngày chưa gặp lấp vào chỗ trống sau hôn nhân. Tranh thủ sắp xếp thời gian đi xem phim, xem kịch, nắm chặt tay bạn đời như thuở mới yêu nhau, lặng lẽ hưởng thụ hương vị mặn mà của tình yêu.
Trò chơi tình yêu không những có thể làm tình cảm sâu đậm hơn mà còn có thể làm dịu không khí căng thẳng giữa hai vợ chồng. Có một cặp vợ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, sau đó chẳng ai trò chuyện với ai. Thực ra cả hai đều muốn làm lành với nhau nhưng đều tự ái, không ai chịu chủ động trước. Anh chồng rất khổ tâm, đi gặp bác sĩ tâm lý học xin lời khuyên. Ông bác sĩ mách nước bảo anh ta viện lý do đi công tác xa một tháng. Anh chồng nghe theo đi luôn một tháng đến khi về, sự vướng mắc giữa hai người lập tức tiêu tan, hai vợ chồng lại ái ân đằm thắm. Phương pháp này về tâm lý học gọi là Phép tạm biệt. Tạm thời xa nhau có thể làm cho hai vợ chồng nhớ nhau, nghĩ đến nhau, kỳ vọng về nhau; khi gặp lại nhau sẽ thấy tinh thần rất phấn chấn, tình cảm hết sức mặn nồng. Tục ngữ nói: "Tiểu biệt thắng Tân hôn", nghĩa là tạm xa nhau rồi sẽ còn thú vị hơn cả khi mới cưới nhau.
Có một cặp vợ chồng gặp vài chuyện bất hoà với nhau, chuẩn bị ly hôn. Họ đã quyết định hôm sau sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Tối hôm trước anh chồng đề nghị đi xem phim với nhau một lần cuối cùng. Trong suốt buổi chiếu phim, cả hai không chuyện trò gì. Xem phim xong, khán giả ào ào kéo nhau ra cửa. Hai người sợ bị chen lấn xô đẩy nên dựa sát vào nhau. Anh chồng chủ động đưa cánh tay ra quàng vào eo vợ. Trong thời gian luyến ái trước đây, họ thường làm như vậy nhưng nay đối với họ lại là rất mới lạ. Chị vợ cũng không cự tuyệt. Cứ thế họ dìu dắt nhau về nhà. Rồi không ai đòi ly hôn nữa, tình cảm dần dà trở lại đằm thắm như xưa.
Bạn có lẽ không tin chỉ một động tác ôm eo vợ mà lại có tác dụng đến thế. Bạn chớ có nghĩ lầm, sức mạnh của trò chơi tình yêu không phải chỉ có vậy đâu, nó còn có thể trị liệu cả chứng khả năng tình dục bị trở ngại gây ảnh hưởng lớn nhất đối với sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng. Phần lớn chứng khả năng tình dục bị trở ngại đều là do nhân tố tinh thần tạo nên. Trò chơi tình yêu có thể thúc đẩy những tình cảm tốt đẹp nhất, có tác dụng bốc thuốc đúng bệnh. Có một anh chồng bi bệnh liệt dương, đã thuốc thang nhiều thầy mà không ăn thua; một hôm chị vợ mua hai vé tàu rồi dẫn anh đi thăm một thành phố bờ biển rất đẹp, vào nghỉ tại một khách sạn ven biển. Ban ngày họ vùng vẫy trong sóng biển, tắm nắng trên bãi cát, chiều đến hai vợ chồng ngồi sát vai nhau ngắm cảnh mặt trời lặn, buổi tối lên giường nằm trong tiếng sóng vỗ rì rào. Cuộc sống như vậy đã làm thay đổi hoàn toàn tâm tình người chồng. Anh tỏ ra phấn chấn tinh thần, hăng hái yêu đời, hứng thú với mọi chuyện. Buổi tối hai ngày sau anh chủ động yêu cầu làm tình, thật lạ lùng, trở ngại về tình dục đã tiêu tan hết.
Có một số cặp vợ chồng rất hâm mộ trò chơi tình yêu và muốn thử nghiệm xem sao nhưng nghĩ mãi không tìm ra biện pháp. Họ muốn nói vài câu đùa vui nhưng không tìm ra ngôn từ, muốn đùa dai nhưng không biết nên làm thế nào. Họ tưởng chừng như trò chơi tình yêu chỉ là đặc quyền của những người có đầu óc linh hoạt, còn người thường thì chịu. Thật là một sự hiểu nhầm vậy. Trò chơi tình yêu là một phương thức biểu lộ tình cảm vợ chồng, chỉ có khác là cần khéo léo một chút mà thôi. Thường không phải đã bố trí trước rồi mới đưa ra mà là tuỳ cơ ứng biến, nếu vì thế mà phải suy nghĩ đau đầu thì sẽ làm mất phong vị vui vẻ thoải mái và tự nhiên của trò này. Ví dụ khi nghe tiếng bước chân của chồng, vợ chợt nảy ra ý mới bèn nấp sau cánh cửa rồi chơi trò ú tim, đây có thể coi như một khúc nhạc nhỏ làm cho cuộc sống thêm vui vẻ. Trên đường đi làm về, anh chồng thấy có bán một thứ đồ mỹ nghệ nhỏ tinh xảo, thế là bỏ ra một ít tiền mua về, lén để vào đầu giường vợ. Trước khi đi ngủ, chị vợ phát hiện thấy, trong lòng bùng nổ hoa tình đằm thắm. Những việc như vậy tuy nhỏ nhưng chuyện làm tình đêm đó chắc chắn sẽ là một chuyện vui nhất trong đời.
Tất nhiên trò chơi tình yêu cũng đòi hỏi phải động não suy nghĩ một chút. Nói đúng ra, thực chất của trò chơi này là làm cho cuộc sống bình thường luôn luôn biến đổi mới mẻ. Vì vậy khi bày trò này bạn chỉ cần chú tâm vào chữ "Mới" làm thay đổi mô thức sinh hoạt hiện có, thế là sẽ nảy ra nhiều trò chơi vô cùng vô tận. Ví dụ mỗi buổi sáng khi đi làm bạn vẫn hay dùng lời nói để tạm biệt người yêu. Nay bạn thay đổi cái kiểu cách cũ kỹ ấy đi, bạn nắm lấy tay hoặc thơm người yêu một cái để tạm biệt. Trước đây sáng chủ nhật vợ chồng thường làm vệ sinh nhà cửa, buổi chiều đi chợ hoặc mang con đi chơi. Nay bạn hãy đổi ngược lại trật tự đó. Trước đây khi xem ti vi hai người thường ngồi cách xa nhau, nay các bạn hãy ngồi sát nhau trên ghế sô pha. Tóm lại cái càng quen thuộc càng cần phải phá bỏ. Mỗi lần phá bỏ được một cái cũ là tự nhiên đã sinh ra một trò chơi mới rồi.
Ví dụ về mặt này có nhiều lắm, ta hãy thử nêu ra vài cái. Một đôi vợ chồng trước đây mỗi tối gặp nhau thường chào hỏi một câu là xong chuyện. Một lần vợ đề nghị thay lời chào bằng ôm nhau, chồng vui vẻ đồng ý. Lần đầu tiên làm như vậy anh chồng vừa ôm vợ vừa nhìn đồng hồ nói đùa: "Em cần anh ôm trong bao lâu?" Chị vợ bình thường ít nói cười nay cũng nói vui: "chỉ 6 giây thôi". Sau đó một lần ôm nhau họ lại có chuyện để nói, chồng cố ý nói chưa đủ 6 giây, vợ nói đã quá 6 giây, phải phạt.
Có một anh chồng rất chặt chẽ về thời gian, ngày nào cũng để đồng hồ báo thức vào lúc 7 giờ sáng, chuông kêu là vùng dậy ngay. Chị vợ lại thích sáng sớm âu yếm nhau một chút, anh chồng cũng chiều nhưng cứ luôn luôn ngẩng đầu ngó đồng hồ báo thức tỏ ra áy náy không yên tâm. Một hôm chị vợ lén đặt lại giờ đồng hồ báo thức muộn đi một tiếng. Lần đó âu yếm nhau, anh chồng thấy thời gian còn sớm nên cứ yên tâm tận hưởng thú vui nhưng rồi đã nhanh chóng phát hiện ra trò đùa của vợ. Một lần khác chị vợ lại đặt đồng hồ báo thức sớm lên một tiếng, thế là chuông báo sớm quá, anh chồng vội choàng ngay dậy nhưng nhìn đồng hồ thấy mới 6 giờ sáng, anh ta biết ngay lại là trò đùa của vợ, vừa tức vừa buồn cười. Kết quả chẳng cần nói cũng rõ, hai người lại có một buổi sớm mê ly