Làm Trọn Luật Chúa
Ga-la-ti 6:2

"Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ."
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói khi chúng ta mang gánh nặng của người khác là làm trọn luật pháp của Đấng Cơ Đốc? Những động cơ thúc đẩy chúng ta phục hồi quan hệ với những anh chị em vấp ngã trong Hội Thánh là gì?
Sứ đồ Phao-lô nói: khi giải hòa người đang mang gánh nặng trong lòng vì tội lỗi hay sự vấp phạm của họ là chúng ta làm trọn luật pháp của Chúa. Luật pháp của Đấng Cơ Đốc là gì? Luật pháp của Chúa là yêu thương: "Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời này: ‘Ngươi hãy yêu người lân cận như mình’" (Ga-la-ti 5:14).
Khi nhìn thấy một người té ngã không thể đứng lên được vì mang gánh nặng, việc đỡ lấy gánh nặng cho người đó có thể đứng dậy thể hiện lòng yêu thương. Hãy nhìn một anh chị em sa ngã, người đó đang mang một gánh nặng. Chúng ta cần thương cảm họ như chúng ta muốn người khác thương cảm khi chúng ta ở trong tình cảnh vấp ngã đó. Chỉ người có Thánh Linh mới có thể làm được việc này vì Kinh Thánh nói tình yêu của Chúa trải trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Tình yêu thúc đẩy chúng ta đến với người vấp ngã. Tình yêu thúc đẩy chúng ta đến với họ trong sự mềm mại. Tình yêu thúc đẩy chúng ta đến với thái độ khiêm nhường. Khi chúng ta đến trong sự kín đáo, trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ phục hồi anh chị em vấp ngã đó và chúng ta sẽ làm trọn luật yêu thương của Chúa.
Chữ "phục hồi" có hai nghĩa, thứ nhất là ráp lại cái xương gãy, thứ hai là vá lại cái lưới rách. Chúa cứu mỗi chúng ta và đem chúng ta lại với nhau để thành một "mạng lưới." Khi Chúa gọi các sứ đồ đang vá lưới, Ngài nói "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người." Những anh chị em vấp ngã trong Hội Thánh là những chỗ rách trong mạng lưới Hội Thánh, những chỗ rách này cần được vá lại. Hội Thánh không thể hữu hiệu trong trọng trách cứu với linh hồn tội nhân khi mối liên hệ của những người phạm lỗi chưa được phục hồi. Khi người chưa tin Chúa sống cạnh người tin Chúa nhưng mất liên hệ với Chúa và Hội Thánh, họ không thể tin tưởng Hội Thánh được.
Lối sống tốt hay xấu của người tin Chúa là lời làm chứng hữu hiệu nhất hay vô hiệu nhất. Kinh Thánh nói chúng ta là bức thư sống của Chúa.
Mục đích của lưới cá là để bắt cá, nhưng nếu lưới có nhiều chỗ rách thì cá sẽ thoát ra. Khi mọi thành viên trong Hội Thánh có mối liên hệ yêu thương ngay thật với Chúa và với nhau, thì Hội Thánh là một mạng lưới lành lặn để công việc Chúa được hữu hiệu. Vì vậy, chúng ta cần phục hồi quan hệ với những anh chị em vấp ngã, lui đi trong đức tin, đó là phục hồi sự lành lặn của mạng lưới Hội Thánh. Chúng ta cần sẵn sàng: "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau."
Khi mang gánh nặng cho người khác điều đầu tiên bạn cần có là gì? Điều ấy cho bạn đức tính nào để mang gánh nặng?
Lạy Chúa xin dùng con như một khí cụ bình an của Chúa - đem sự giải hòa đến cho những anh chị em có sự tranh chấp với nhau trong Hội Thánh của con.