Ai Mang Phần Nấy
Ga-la-ti 6:4-5

"Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại người khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy."
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô kêu gọi "Hãy mang gánh nặng cho nhau" và ông lại nói "ai sẽ gánh riêng phần nấy?" Những gánh nặng riêng bạn thấy mình phải tiếp tục gánh vác là gì?
Trong hai câu này, Sứ đồ Phao-lô nói về gánh nặng khác người tin Chúa phải trung tín gánh vác. Bạn có nghĩ Phao-lô tự mâu thuẫn ở đây không? Ông bảo chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau, giờ đây ông nói mỗi người phải tự mang gánh nặng của mình.
Thật ra chữ gánh nặng trong câu này khác với chữ gánh nặng ông nói đến trong câu 2. Khi một người tin Chúa ở ngoài sự thông công, người đó có một gánh nặng trong tâm hồn và chúng ta là những người có Thánh Linh, chúng ta cần đến nâng đỡ người đó. Làm như vậy là chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau.
Nhưng chữ gánh nặng thứ hai là một chữ có nghĩa như là "cái ba-lô đựng quân trang, quân dụng" người lính mang trên lưng đi hành quân, hay cái túi đeo sách vở học sinh mang đi học. Một gánh cần thiết, hữu ích, một gánh nặng có thể cứu, giúp đỡ chúng ta. Đức Chúa Trời để cho mỗi người mang những gánh nặng riêng vì nó ích lợi cho cá nhân chúng ta. "Ai gánh lấy riêng phần nấy," hay "Người nào mang lấy gánh nặng riêng của người ấy" có nghĩa là trong đời sống có những điều không có ai có thể mang hộ cho chúng ta. Người khác không thể ăn năn giùm bạn. Người khác không thể tin Chúa giùm cho bạn. Người khác không thể yêu Chúa và phục vụ Chúa thay cho bạn. Người khác không thể đau giùm bạn. Có những gánh nặng mỗi chúng ta phải tự gánh vác, và kiên trì gánh vác.
Sứ đồ Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm này trong đời sống của ông trong II Cô-rinh-tô 12:7-9 (BDM): "Chúa đã cho một cái dằm đâm vào thân xác tôi... Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Phao-lô biết ông phải mang gánh nặng bịnh tật để ông có thể sống phục vụ Chúa một cách khiêm nhường (II Cô-rinh-tô 12:7 BDM). Chúng ta cũng vậy, phải trung tín mang lấy những gánh nặng Chúa giao riêng cho mình. Bạn cần nhận diện những gánh nặng này và vui lòng gánh vác một cách trung tín vì nó ích lợi cho bạn.
"Gánh nặng" nào bạn gánh hiện giờ? Tại sao Chúa bắt bạn mang gánh nặng này một mình? Gánh nặng đó giúp gì cho bạn?
Xin Chúa ban ân sủng và thêm sức cho con để con có thể vui vẻ gánh vác những gánh nặng riêng của mình.