Phục Hồi Quan Hệ: Người Mang Sứ Điệp Giải Hòa
Rô-ma 5:6-10

"Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu Thế; không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế..." (II Cô-rinh-tô 5:19-20a, BDM).
Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên do nào Sứ đồ Phao-lô nói: "Khi chúng ta còn thù nghịch với Đức Chúa Trời" (câu 10)? Điều đó nói gì về mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời? Ngài đã làm gì để phục hồi mối quan hệ bị gãy đổ này? Hiện nay liên hệ giữa bạn với Chúa thế nào? Bạn đã làm gì với công tác giải hòa Ngài giao cho bạn?
Kinh Thánh cho biết mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời lúc nguyên thủy vốn tốt đẹp (Sáng-thế Ký 1, 2), nhưng mối liên hệ phước hạnh này đã bị gãy đổ vì con người đã lựa chọn làm theo ý riêng thay vì làm theo Lời Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3). Bởi ân sủng lớn lao của Ngài, Đức Chúa Trời đã chuœ động sự giải hòa với con người (Rô-ma 5:6-8). Ngài đã sai Con Ngài đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta, để chúng ta được xưng công bình, được phục hồi quan hệ yêu thương với Ngài. Đây chính là tin mừng, là Phúc Âm mà thiên thần đã công bố khi Chúa Giê-xu giáng sinh và là mệnh lệnh trọng yếu Chúa Giê-xu giao cho các môn đệ và những người tin theo Ngài công bố.
Đại sứ là người đại diện ngoại giao cao cấp nhất của một quốc gia để giao thiệp với nước khác. Đại sứ là tiếng nói của quốc gia người đó đại diện để bày tỏ quan điểm, đường lối, chính sách của nước mình. Khi đại sứ của nước này đến ở nước khác, ông chỉ nói những gì chính quyền nước ông muốn ông nói.
Sứ đồ Phao-lô luôn luôn xem mình là một đại sứ. Ông luôn hành động như một người đại diện cho Chúa Cứu Thế để nói về sứ điệp giải hòa Ngài giao cho ông công bố đến mọi người. "Xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm. Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi phải nói" (Ê-phê-sô 6:19-20 BDM). Không chỉ Phao-lô, bạn và tôi cũng được Chúa giao phó làm đại sứ cho Chúa trong thế gian. Ngài đã "giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa" và " là đại sứ của Chúa Cứu Thế" (II Cô-rinh-tô 5:19-20). Trong mọi nơi, mọi lúc chúng ta là người đại diện của Chúa. Chúng ta thay mặt Chúa để nói về sứ điệp giải hòa của Đức Chúa Trời cho mọi người, công bố cho mọi người biết là trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã giải hòa với thế gian. Trong và qua Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã tha tội cho mọi người để họ có thể phục hồi mối quan hệ phước hạnh với Ngài.
Bạn cảm nhận sự thù nghịch với Đức Chúa Trời thế nào khi chưa tin Chúa? Bạn được phục hòa với Đức Chúa Trời thế nào? Khi nào? Đặc ân Chúa giao cho bạn trên đất là gì?
Chúa ôi, xin cho con trung tín công bố Phúc Âm và sống đúng với vai trò người đại diện cho Ngài ở mọi nơi con sống.