Hồi 83
Truy Hung đại kế

    
rước chiến dịch Phì Thủy, luận về thế lực thì Đê bang đứng đầu, tiếp đó là Tiên Ti, Hung Nô, Hán, Khương, Yết sáu đại bang chia sẻ lợi ích Biên Hoang tập.
Phù Kiên thua trận làm mọi thứ thay đổi cả, Đê bang trong khi đại quân Phù Kiên chiếm lĩnh Biên Hoang tập không kể gì quy củ giang hồ, trở thành chó săn của Phù Kiên. Đến khi đại chiến Phì Thủy, quân Tần tan vỡ, Diêu Trường phóng hỏa đốt trụi Biên Hoang tập, Đê bang thành ra đối tượng để tất cả các bang hội phát tiết cừu hận xúm lại tấn công, làm cho Đê bang tử thương quá nửa, số còn lại chạy trốn thất lạc hết, thế lực Đê bang thế là tan nát. Các thế lực khác thừa cơ quật khởi, tranh đoạt địa vị bang hội cầm đầu, lúc đó Hán bang mới ngóc đầu dậy, nhờ sự chi viện của Đại Giang bang, nhất cử thu phục lãnh địa đã mất, ở Dạ Oa tử khuếch trương địa bàn, trở thành thế lực hùng mạnh nhất.
Lại còn vì họ khống chế vận tải đường thủy và buôn bán xuống phía nam, các thế lực hùng mạnh miền Bắc không nơi nào dám đắc tội.
Trải qua nhiều trường ác đấu, các phe phái phương bắc dần dần phân thắng bại, Thác Bạt tộc và Khương tộc do sớm trù mưu tính kế, mau chóng chiếm lĩnh được vị trí, còn Mộ Dung Tiên Ti toàn là nhờ vào tài trí võ công của Mộ Dung Chiến giành giật với thiên hạ. Hung Nô bang và Yết bang tuy không đến nỗi bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng lại trở thành yếu thế, không sao khôi phục uy thế xưa kia.
Không ai cam chịu bị áp bức tước đoạt, vì vậy Hách Liên Bột Bột phải thân xuất hiện trợ giúp Hung Nô bang đảo ngược tình thế.
Yết bang lại còn không so được với Hung Nô bang, nếu không nhờ có quan hệ tốt từ xưa tới nay của Trường Cáp Lực Hành với Hán bang, chỉ sợ đã mất chỗ đứng ở Biên Hoang tập.
Trong lúc chúng nhân đang còn nghi hoặc, Trường Cáp Lực Hành lệnh thủ hạ dừng lại cách đó hai trượng, một mình bước tới trước mặt mọi người, nghiêm mặt nói:
- Thỉnh Thiên Thiên tiểu thư thứ tội bất kính tới trễ, đêm qua phát sinh thảm họa kinh hồn, nếu không lầm, kẻ chuyên gieo rắc tai họa ở Bắc phương Hoa Yêu hiện đã có mặt ở Biên Hoang tập.
Nhưng người biết chuyện không ai không biến sắc.
Kỷ Thiên Thiên ngơ ngác nói:
- Hoa Yêu là người thế nào?
Mộ Dung Chiến song mục sát cơ dâng đầy, phẫn nộ nói:
- Hoa Yêu dám đến Biên Hoang tập lộng hành, ta là người thứ nhất không tha cho hắn/
Xung quanh mấy người đang cùng nhau chuyện vãn, phát giác tình hình bất thường, vội vàng xúm lại, trong đó có cả Lưu Dụ.
Hô Lôi Phương nhíu mày:
- Đêm qua phát sinh chuyện gì?
Hác Trường Hanh quay sang Kỷ Thiên Thiên vắn tắt giải thích về Hoa Yêu:
- Lấy Lạc Dương làm ví dụ, năm ngoái trong vòng vỏn vẹn một tháng đã có sáu vị mỹ nhân bị người dùng thủ pháp hung tàn gian sát, thủ đoạn giống hệt nhau, khiến cho nữ tử có chút nhan sắc ở Lạc Dương đều cảm thấy nguy hiểm. Hắc bạch lưỡng đạo ở Lạc Dương đã toàn lực truy tìm hung thủ, vẫn không tìm được vết tích gì. Hơn nữa, những huyết án kiểu như vậy đã từng xảy ra ở nhiều thành thị, chấn động cả phương bắc, tên hung đồ lai vô ảnh khứ vô tung đó được gọi là Hoa Yêu.
Kỷ Thiên Thiên ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Yến Phi.
Yến Phi ngầm thở dài, cái đó kêu là họa vô đơn chí, lại còn Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi lập tức bị ám ảnh và uy hiếp bởi Hoa Yêu.
Trường Cáp Lực Hành giọng bi phẫn:
- Người bị hại chính là con gái lão phu.
Mọi người giật mình biến sắc.
Mộ Dung Chiến kinh hãi:
- Cái gì? Du Oánh võ công cao cường, lại có người bảo hộ, làm sao có thể để Hoa Yêu đắc thủ?
Trường Cáp Lực Hành nhiệt lệ dâng tràn hai mắt, giọng thê thảm:
- Khi đó nó nghĩ trên thuyền, chuẩn bị sáng sớm hôm sau áp tải một chuyến hàng bắc thượng, tới khi trời sáng rồi thấy thuyền vẫn chưa rời bến, bọn ta mới phát giác tình huống khác lạ, lên thuyền coi xét, trên mười lăm huynh đệ đều bị độc thủ, Du Oánh nó… ài… nó…
LƱc Yến Phi đã sớm lưu ý người này, qua thể hình khí chất đã đoán ra đối phương là ai, chỉ vì bận ứng phó Kỷ Thiên Thiên và Chúc lão đại nên không rảnh rang quan tâm đến hắn.
Điều khiến chàng rất mơ hồ là những người khác kể cả Hô Lôi Phương đối với hắn tựa hồ không có mấy địch ý. Hác Trường Hanh lại là lần đầu làm quen với mọi người ở Biên Hoang tập, nhưng giống như đã hòa nhập vào cuộc sống ở Biên Hoang tập, trở thành một phần tử trong đó.
Hác Trường Hanh niên kỷ tương đương với Yến Phi, vai rộng, cổ to, hết sức trầm ổn uy vũ, điều khiến người ta chú ý nhất là đôi chân rất dài, khiến cho tuy hắn chiều cao chỉ tương đương Yến Phi, nhưng cảm giác cao hơn chàng một chút mà vẫn không mất cân xứng, khí khái và thể phách lấn át người.
Thể hình cao lớn lộ xuất cá tính mạnh mẽ, tinh thần quắc thước, cặp mắt to tinh tế, ánh mắt sắc bén toát ra vẻ gì đó thần bí, sống mũi cao cong cong vốn gây ấn tượng thâm trầm, nhưng nhờ ở biểu cảm phong phú, mị lực dồi dào trung hòa hết thảy, khiến cho không có người nào nghi ngờ thiện ý của hắn.
Yến Phi ngầm thở một hơi, tự nhủ lại thêm một đối thủ khó đối phó, khó đề phòng nhất là loại tiếu lý tàng đao, nếu ngược lại tranh đấu đường hoàng dứt khoát là thống khoái hơn nhiều.
Liền mỉm cười đáp lễ.
Kỷ Thiên Thiên cũng rất hứng thú chăm chú nhìn Hác Trường Hanh, những người nàng gặp ở Biên Hoang tập, không ít người xuất chúng và đặc sắc, đều là anh hùng hào kiệt nổi danh giang hồ, tử đệ cao môn ở Kiến Khang toàn loại chỉ biết khoa trương không thể sánh kịp.
Hác Trường Hanh cười nói:
- Thanh Nhã thật phá quá, ta cũng phải chịu mang tội quản giáo không nghiêm, may mà Thiên Thiên tiểu thư đại nhân đại lượng, xin chớ chấp nhặt điều đó.
Đám Mộ Dung Chiến nghe chuyện như lạc vào một đám sương mù, chỉ hiểu là Doãn Thanh Nhã mạo phạm Kỷ Thiên Thiên.
Kỷ Thiên Thiên cười duyên dáng:
- Không cần nhắc lại chuyện đã qua! Thiên Thiên còn thấy rất hứng thú với Nhã muội tử!
Cao Ngạn lại từ phía sau đẩy Yến Phi một cái.
Yến Phi chỉ muốn đá cho hắn một cú vào mông, trước mắt đám đông xa lạ này bảo làm sao chàng giúp hắn theo đuổi Doãn Thanh Nhã đây?
Đành nói:
- Hác huynh lần này đến Biên Hoang tập, phải chăng có kế hoạch triển khai lớn?
Mọi người đều lộ vẻ lưu tâm, cần biết Lưỡng Hồ bang trước nay chưa bao giờ đặt chân đến Biên Hoang tập, cùng với kẻ sau lưng Hán bang là Đại Giang bang thế như thủy hỏa, hốt nhiên lại phái xuất nhân vật thứ hai trong bang đến Biên Hoang tập, rõ ràng muốn thay thế Hán bang, có vẻ quyết chí thực hiện bằng được.
Cục thế dù thay đổi thế nào đi nữa, không chừng có thể khiến cho toàn bộ tình thế biến hóa rung chuyển trời đất.
Hác Trường Hanh lại tiến thêm một bước, nét mặt lộ vẻ cay đắng nói:
- Đối với người khác câu hỏi này chỉ là hời hợt, nhưng từ miệng Yến huynh lại không có ý trào phúng. Nhưng Trường Hanh này không dám oán trách, vì rằng khi tại hạ chưa bước chân tới Biên Hoang tập, cả Nam phương lẫn Bắc phương đều đã có người truyền bá dao ngôn làm tổn hại bản bang, lụy ta ba ngày trước đã tới Biên Hoang tập mà vẫn không dám lộ diện bái phỏng các vị đại lão bản, quả là thiếu lễ số.
Yến Phi và Hô Lôi Phương đưa mắt nhìn nhau, ngầm khen tuyệt, Yến Phi là người đầu tiên được lĩnh giáo thủ đoạn ngoại giao tiên phát chế nhân của Hác Trường Hanh. Xuất sắc nhất là ngữ khí biểu tình của hắn lộ vẻ cực kỳ chân thành, khiến cho Yến Phi cảm giác nếu hắn không phải là người thật chất phác thì ắt phải là hạng đại gian hùng.
Mộ Dung Chiến nhíu mày nói:
- Kẻ nào dám trêu ngươi quý bang, chắc chắn là chán sống rồi, chỉ không rõ là những tin đồn gì mà khiến Hác huynh canh cánh trong lòng như thế?
Hắn xoay quanh một vòng, trước tiên bợ Hác Trường Hanh một câu rồi mới ra dò hỏi về lời dao ngôn, khiến người nghe rất dễ chịu, càng không thể không đáp lời rõ ràng.
Hác Trường Hanh nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Kỷ Thiên Thiên, một lúc sau mới xoay sang đối diện với chúng nhân, khổ não nói:
- Tội danh thật là lớn! Lại có người nói bổn bang kết minh với Hoàng Hà bang, có ý đồ chia nhau lợi ích Biên Hoang tập. Ài! Nếu Hác Trường Hanh ta thực có vọng niệm này, hãy để ta chết không an lành. Từ ngày có Biên Hoang tập tới nay, chưa ai dám làm cái điều nghịch ý trời này, Phù Kiên từng làm điều đó, các vị xem kết quả hiện tại của y ra sao? Ai nấy đều biết Bi&ec!!!13360_84.htm!!! Đã xem 1324469 lần.