Dịch giả : Lê Kim
Phần VII

    
HỨ HAI 12-4-1954
Điện Biên Phủ:
7 giờ sáng, số Việt Minh còn lại trên Eliane 1 rút lui.
Đến trưa, một máy bay ném bom của hải quân Privateer do đại úy Manfanowski cầm lái bị bắn rơi, máy bay bốc cháy và rơi xuống phía Bắc Điện Biên Phủ.
Hai đại đội lính dù thuộc địa đã chiến đấu suốt đêm tại Eliane 1 trong đêm 10 rạng sáng 18 tháng 4, bị thương vong nhiều, nay gộp lại làm một, dưới sự chỉ huy của thiếu úy Leguenne.
Đại đội dù thuộc địa do trung úy Périou chỉ huy tiến lên đóng giữ Eliane 1.
Ở cánh đồng phía Tây chiến hào địch như hai gọng kìm áp sát Huguette 6. Chỉ còn lại một lối đi ở phía Nam. Thiếu úy Thiệu bị đạn pháo không giật 57 bắn chết.
Buổi chiều, một máy bay B26 trút toàn bộ số bom xuống cứ điểm Epervier gây chấn động lớn. Máy bay thả được 135 tấn vật liệu.
Sài Gòn:
Tướng Mỹ Trapnell, tới thay tướng O' Daniel làm trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ.
Tướng Navarre điện gửi Ely:
“Do những khó khăn khiến kế hoạch Vautour chưa thực hiện được, trong lúc giao thời nên có một hành động hạn chế. Mỗi đêm, khoảng từ mười lăm đến hai mươi pháo đài bay B29 sẽ ném bom tuyến đường từ Yên Bái đi Tuần Giáo“.
Tướng Ely trả lời: “Đô đốc Radford không đồng ý. Hoặc là ném bom ồ ạt theo kế hoạch Vautour. Hoặc là không làm gì cả”.
 
THỨ BA 13-4-1954
Điện Biên Phủ:
Trong đêm, bẩy mươi mốt người cùng với sáu mươi sáu tấn vật liệu và một trạm phẫu thuật đã được thả xuống một cách tốt đẹp.
Tại Eliane 1, trung úy Boulinguez chỉ huy đại đội 6 lính dù lê dương tới thay Lecour Grandmaison dưới làn đạn pháo. Hai đại đội dù lê dương và thuộc địa đóng giữ cứ điểm này cứ bốn mươi tám giờ lại được luân phiên thay thế nhau.
Sở chỉ huy pháo, sau nhiều lần quan sát nghiên cứu, phát hiện địch dùng nhiều đạn nổ chậm. Một khẩu pháo 105 ở khu Trung tâm bị hoàn toàn tiêu diệt bởi đạn pháo Việt Minh.
14 giờ một máy bay khu trục lại ném nhầm hai quả bom xuống khu vực giữa Huguette 1 và Huguette 6.
Một máy bay C119 Mỹ trút toàn bộ số hòm đạn pháo 105 rơi lạc vào phía Đông Bắc Dominique.
 
ĐÊM 13 RẠNG SÁNG 14-4-1954
Điện Biên Phủ:
Pháo tăng cường bắn phá. Gần nửa đêm, Huguette 1 và Huguette 6 bị pháo bắn rất mạnh để yểm trợ cho bộ binh đào hào sát gần cứ điểm.
Đoàn dân phu gánh nước uống cho binh lính đóng tại Huguette 6 bị thương vong nặng.
Đường băng sân bay bị chiến hào cắt ngang ở một phần ba đoạn dưới.
Tất cả các tổ báo động của Isabelle đều bị tiến công.
Hai hầm đạn bị nổ tung.
 
THỨ TƯ 14-4-1954.
Điện Biên Phủ:
Đại tá De Castries gửi điện cho tướng Cogny, Tư lệnh chiến trường Bắc Bộ:
“1- Số phận Binh đoàn tác chiến Tây Bắc sẽ định đoạt trước ngày 10 tháng 5 dù cho có đạt được những qui tắc về huấn luyện nhảy dù. Tại phía Tây, hiện nay, bán lữ đoàn lê dương số 13 chỉ còn 354 quân, tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh lê dương 380 quân, tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê dương 80 quân. Tiểu đoàn lính Marốc chỉ còn hai đại đội có khả năng giữ mặt trận Tây Nam. Các tiểu đoàn dù hiện chỉ còn 2.500 quân đang giữ các mặt khác và được coi nhu những lục lượng dự bị.
2 - Địch vẫn tiếp tục đào hào uy hiếp Huguette 1 và Huguette 6. Cố gắng giải vây cho Huguette 1 tiến hành vào sáng nay đã vấp phải nhiều bãi mìn do địch chôn ở bãi đất giữa Huguette 1, Huguette 2, Huguette 5 và pháo, cối bắn rất mạnh. Dự định đêm nay sẽ tại tiếp tục phản kích.
3 - Hồi 8 giờ bắt được tin điện của Việt Minh: công báo cho các đơn vị “Chờ đón những nhiệm vụ quan trọng”.
4 - Đề nghị tiếp tục thả dù mỗi đêm ít nhất là năm chuyến máy bay chở quân”.
Trong ngày, hai nhánh chiến hào của Việt Minh như hai gọng kìm kẹp chặt Huguette 6 đã sát gần nhau. Nhánh hào xuất phát từ phía Đông Bắc đã tới đường băng sân bay.
Tại Huguette 1, chiến hào Việt Minh đã xuyên qua lớp rào kẽm gai tới mười lăm mét. Cuộc hành quân từ Epervier và Huguette 5 tới giải vây cho Huguette 1 đã thất bại.
Pháo 105 của Việt Minh bắn tập trung vào các vị trí pháo ở khu Trung tâm, sở chỉ huy, các hầm kho quân nhu. Một kho lương thực bị cháy.
240 tấn hàng, trong đó có 50 tấn lương thực đã được thả xuống.
45 trận chiến đấu đã tiến hành trong ngày.
Tại Huguette 6, các trung úy Rastouille và Méric cùng ngồi trong một hầm với đại úy Bizard. Họ đang chia nhau một khẩu phần ăn, coi như bữa ăn trưa thì một quả đạn cối rơi trúng hầm. Rastouille bị chết. Méric bị thương nạng. Hai người khác cùng ngồi trong hầm bị xây xát nhẹ.
Sài Gòn:
16 giờ, tướng Mỹ Partridge gặp tướng Navarre, làm ra vẻ như không biết gì về kế hoạch Vautour.
 
THỨ NĂM 15-4-1954
Điện Biên Phủ:
Việc vận chuyển hàng tiếp tế cho Huguette 6 và Huguette 1 thật sự là cả một cuộc hành quân chiến đấu. Để có thể tới được Huguette 1 chỉ cách Huguette 2 có hai trăm mét, các dân phu có những đại đội lính chiến đi bảo vệ phải mất từ bốn đến năm tiếng đồng hồ. Để đến được Huguette 6, một tiểu đoàn lính lê dương đã phải chiến đấu mãi tới 6 giờ sáng.
Ban ngày, tiểu đoàn dù thuộc địa số 8, xuất phát từ Epervier, cố lấp đoạn hào Việt Minh cắt ngang đường băng. Đại đội Bailly đi theo mương thoát nước tới mục tiêu đã định, lấp từng thước hào một. Nhưng đến buổi trưa đã phải rút về căn cứ trước sự tiến công của hai đại đội Việt Minh'
Đại đội Philippe tiến công các công sự địch ở giữa Huguette 1, Huguette 2, Huguette 5.
Việt Minh đã xây dựng ở bãi đất này cả một điểm tựa thật sự, có lô cốt cố thủ. Sau một thời gian chiến đấu, lính lê dương phải rút lui mà không phá hủy được một công sự nào của Việt Minh.
Isabelle cũng phải đưa quân đi lấp hào.
Trong ngày có 58 trận chiến đấu và thả được 250 tấn hàng.
Có 191 thương binh nằm ở trạm xá. Số nằm ở các đơn vị nhiều gấp đôi. Nhưng chỉ có 19 thầy thuốc.
Hà Nội:
Tướng Navarre từ Lào tới vào lúc 15 giờ 45.
Paris:
Hội đồng Chính phủ họp bàn về việc thăng cấp cho Castries từ đại tá lên thiếu tướng và một số sĩ quan cấp dưới của Castries ở Điện Biên Phủ.
 
THỨ SÁU 16-4-1954
Điện Biên Phủ:
Vào lúc mờ sáng chỉ có 7 trong số 35 dân phu xuất phát từ Huguette 2 tối hôm trước, tới được lớp hàng rào dây thép gai của Huguette 6, mang theo mỗi người một can nước uống khoảng hai mươi lít.
Nhưng chỉ có 5 can còn nguyên vẹn. Tức là một người trong cứ điểm được một phần tư lít nước uổng trong ngày. Với tình hình nóng nực như thế này, phải hai lít mới đủ.
Giữa Huguette 5 và Huguette 1, Việt Minh đã đào được một chiến hào từ phía Tây sang phía Đông, sát đường băng sân bay. Từ Huguette 2, lính lê dương trong hai đại đội của Viard và Chounet cũng áp dụng cách thức đào hào của Việt Minh đào một chiến hào dẫn tới Huguette 1 xuất phát từ phía Bắc. Các chiến hào của Pháp và của Việt Minh gặp nhau tạo thành một hình chữ thập, giao nhau ở giữa.
215 tấn hàng đã được thả xuống. Nhưng quân lính của thiếu tá Brinon phụ trách công tác nhặt dù, chỉ thu lượm được non một nửa. Tổng cộng trong tập đoàn cứ điểm chỉ còn hai ngày lương thực dự trữ, năm cơ số đạn cho hai khẩu 155 hiện đang bắn thẳng vào các vị trí địch ở Dominique 2.
 
ĐÊM 16 RẠNG 17-4-1954
Điện Biên Phủ:
Vào lúc xẩm tối, năm đại đội lính lê dương tiến hành cuộc hành quân vận chuyển nước uống cho Huguette 6. Tại cứ điểm này, Bizard đã cho đào một giếng sâu tới 3 mét nhưng chỉ thấy bùn, không có nước.
Sau mười giờ chiến đấu, đoàn vận tải nước uống đã tới được Huguette 6 vào lúc 6 giờ 35 phút sáng. Những can nước được đưa đến đúng lúc để uống mừng đại tá Castries vừa được phong cấp tướng và đại úy Bizard được thưởng Bắc đẩu bội tinh.
Hà Nội:
Tổng hành dinh nhận được điện của tướng Ely từ Paris gửi tới, cho biết Hội đồng Chính phủ đã thăng cấp cho Castries và các phó của ông. Kèm theo điện thông báo là thư chúc mừng của Bộ trưởng Quốc phòng Plaven.
18 giờ Bộ tư lệnh của Cogny họp trong thành nghiên cứu kế hoạch Condor do đại tá De Crèvecoeur đề nghị. Giai đoạn đầu huy động bốn tiểu đoàn lính Lào từ căn cứ lục - không quân Mường Sài và Nậm Bạc tiến về Mường Khoa là địa điểm chỉ cách Điện Biên Phủ bốn ngày đường.
Trong trường hợp thuận lợi, ba tiểu đoàn dù cuối cùng thuộc lực lượng dự trữ ở Hà Nội sẽ nhảy xuống thung lũng Sốp Nạo. Đó là địa điểm mà Langlais và Vaudrey đã từng gặp nhau hồi lễ Noel năm trước.
 
THỨ BẢY 17-4-1954
Điện Biên Phủ:
Việc tiếp tế nước uống và đạn dược cho Huguette 6 đã hao phí sinh mạng tương đương với một trận phản kích. Dĩ nhiên không thể tiếp tục mãi. Castries quyết định rút bỏ cứ điểm này.
Buổi chiều hai gọng kìm chiến hào Việt Minh đã khép lại ở Huguette 6.
Pháo tiếp tục bắn. Hai trăm ba mươi bẩy tấn hàng đã thả xuống.
Việc thu nhặt phải trả giá bằng mạng sống.
 
ĐÊM 17 RẠNG SÁNG 18-4-1954
Điện Biên Phủ:
Để có thể rút khỏi Huguette 6, binh lính trong cứ điểm phải chờ tiểu đoàn dù lê dương số 1 tới mở lối ra.
Một tiểu đoàn Việt Minh đã bố trí sẵn trong những chiến hào mặt Nam Huguette 6, như một nút chai.
Lính dù lê dương đã chiếm được mẩu đầu chiến hào, nhưng bộ đội Việt Minh bám chặt trong từng hầm hố, phải chiến đấu rất quyết liệt mới đánh bật được địch như mở vỏ sò.
Cho tới hết buổi sáng, 250 lính dù lê dương vẫn chưa tới được dãy hào thứ hai mặc dù đã có hàng trăm người bị chết và bị thương. Langlais ra lệnh rút lui, dự định trong ngày sẽ mở một cuộc tiến công mới với lực lượng tăng cường thêm.
 
CHỦ NHẬT 18-4-1954
Điện Biên Phủ:
Bigeard nhận lệnh của Langlais chỉ huy cuộc hành quân mở đường cho Huguette 6 rút.
Tiểu đoàn dù lê dương số 1 bị thương vong nhiều đã được bổ sung hai đại đội của tiểu đoàn dù thuộc địa số 8. Nhưng Bigeard vừa nới được thăng trung tá vẫn chưa cho là đủ. Theo Bigeard, để giải vây cho 150 binh sĩ đóng trong cứ điểm Huguette 6, phải hy sinh 300 quân, tức gấp đôi.
6 giờ 30, Bigeard bắt đầu tiến công dãy chiến hào gọng kìm thứ nhất của địch, hiện đã được củng cố vững hơn trước. Cuộc tiến công không đạt kết quả. 7 giờ 30 phút, Bigeard ra lệnh rút lui.
Vấn đề còn lại là phải báo tin cho đại úy Bizard đang chờ đợi trong cứ điểm Huguette 6. Để giữ bí mật thiếu tá Clémençon nói trong máy bộ đàm bằng tiếng Anh:
- Không mở lối ra được. Tự anh quyết định cách nào tốt nhất thì làm.
- O kê
Bizard đáp lại rất gọn rồi thử mở đường rút.
Trong vòng mười phút ông ra lệnh cho binh lính phá hủy tất cả các vũ khí không thể mang theo. Từng người một, bò sát đất rồi dàn thành hàng trước địch ba mươi mét. Theo lệnh, tất cả đồng loạt đứng vùng dậy chạy qua những chiến hào địch. Sáu mươi trong tổng số một trăm hai mươi người đã về được Huguette 2. Đại đội 1 lính dù người Việt được biên chế lại thành hai trung đội.
Hai trăm mười tấn hàng được thả xuống. Ba mươi tấn rơi lạc xuống khu vực của Việt Minh.
Phía Pháp cũng chỉ thu được có hai mươi tấn. Nhưng các cứ điểm vẫn có thức ăn và đạn dược do dù tiếp tế rơi vãi ngay bên cạnh.
 
ĐÊM 18 RẠNG SÁNG 9- 4-1954
Điện Biên Phủ: -.
Đại úy Chevalier thuộc tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn lê dương số 1 3 tới thay quân cho tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh lê dương số 2 tới các mục tiêu một trăm mét nhưng không sao tiến được thêm vì địch bắn rất mạnh.
Paris:
Tướng Ely gửi điện cho tướng Navarre:
“Trong bất cứ trường hợp nào vẫn không có đủ phương tiện vận chuyển bằng máy bay, dù chỉ đơn giản để chở quân tăng viện“.