Một nửa đời mình

    
H là một nhân viên kỹ thuật của một công ty thiết kế thời trang. Anh có vợ và chơi với một số bạn bè đồng tính. Ban đầu anh cảm thấy xu hướng đồng tính rất khó hiểu. Với anh điều này vẫn rất kỳ bí, nhưng khi nghe vợ kể chuyện. KH nhận ra hiện tượng đồng tính là một hiện tượng xảy ra đã có từ rất lâu. KH bắt đầu tin rằng đây không phải là một cách sống đua đòi mà một hiện tượng hiện diện rất thực trong cuộc sống hàng ngày vốn đã xuất hiện từ rất xa xưa trong lịch sử con người.
Nhiên, vợ tôi, đọc sách khá nhiều, nói chung là đủ mọi thể loại, từ băn học đến tâm lý, nấu nướng, gia chánh, y học, thời trang, kiếm hiệp...nói chung là Nhiên đọc rất nhiều. Tôi đã có lần chọc Nhiên:
- Em mà cứ đọc sách nhiều như thế, sau này không khéo lại tẩu hoả nhập ma đấy!
- Thì tẩu hoả nhập ma rồi em mới lấy anh! Nhiên bĩu môi làm duyên.
- Chứ không phải anh đẹp trai sao. – Tôi đùa với vợ.
- ứ. Em đẹp gái, anh cua em...em thấy tội nghiệp nên em mới lấy anh.
Xoa tay lên bụng vợ đã có mang được năm tháng, tôi cảm thấy được làm cha sung sướng hạnh phúc quá. Tự nhiên tôi nghĩ đến những thằng bạn không may mắn, hoặc chưa có may mắn cảm nghiệm được nhịp đập trái tim cảu con mình trong bụng mẹ nó. Tôi nghĩ đến từng thằng bạn đồng tính của mình. Tôi cắn nhẹ vào ngón tay trỏ của Nhiên:
- ừ thì em đẹp. ế thì anh may mắn.
Trên tay nhiên là một cuốn sách tâm lý, tôi hỏi vợ:
- Cuốn sách viết về cái gì vậy, em? – Tôi không pahỉ là mọt sách, càng không thể là người có thể đọc nhiều chữ được. Tôi chỉ đọc báo Công An thôi.
- Sách viết về đời sống tính dục nơi người. – Nhiên trả lời tôi.
- Lại có người viết ra những chuyện ấy, à?- Tôi nghĩ đây là chuyện bẩm sinh tự nhiên. Giống như chuyện nhện con tự biết chăng tơ bẫy ruồi. Chúng chẳng cần học mà cũng chẳng cần được cha mẹ chúng dạy cho. Còn con người, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Âu đấy cũng là lẽ tự nhiên.
- Thì cũng có nhiều kiến thức mới mẻ em đã học được. – Nhiên nói.
- Chẳng hạn như chuyện gì? – Tôi lẩn thẩn hỏi vợ.
Là chuyện này này...
Nhiên kể lại cho tôi nghe chuyện người Hy Lạp cổ giải thích vì sao hiện tượng đồng tính xuất hiện, họ cho rằng, ngày xa xưa con người có cả hai bộ phận sinh dục, bốn cánh tay, hai đôi chân, hai quả tim, và hai khối óc. Có người có hai dương vật, có người vừa có dương vật, vừa có âm đạo. Có người có cả hai âm đạo cùng một lúc. Các vị thần trên đỉnh Olimpia sợ con người như thế sẽ có nhiều quyền lực hơn, nên họ đã tách đôi con nguời ra. Kể từ đó con người mãi mãi đi tìm một nửa của mình. Ai mất thứ gì thì đi tìm thứ đó. Người có hai dương vật sẽ trở thành đồng tính nam và người có hai âm đạo sẽ trở thành đồng tính nữ. Người có cả âm vật và dương vật sẽ di tìm người bạn tình khác phái. Theo đó tôi và Nhiên ngày xưa cũng là một thân thể của nhau.
- Ngày xưa mà họ đã nghĩ ra chuyện như thế, hay quá, em nhỉ. – Tôi nhận xét.
- Thì đã bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đọc cuốn sách hay, mình học được thêm những điều mới mẻ lắm.
Tôi chũi mặt vào bụng vợ. Mùi thơm da thịt của người đàn bà đã chấp nhận đi theo tôi suốt cả cuộc đời khiến tôi hạnh phúc ngất ngây. Bất chợt tôi nghĩ đến những người đồng tính, chẳng biết họ có cảm giác ngọt ngào thiêng liêng như hai vợ chồng tôi hay không. Tôi nghĩ đến duyên phận. Thì ra họ giải thích đời sống tình cảm, đời sống vợ chồng là như thế. Mà nếu đã là duyên phận, kể ra cũng khó nói được là mình sẽ phải làm gì. Nhưng chả lẻ tình yêu đồng tính cũng là duyện phận hay sao?
Ngoài kia tiếng gió đang thổi xào xạc. Tôi nghĩ đến những người khác chưa tìm được người yêu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.Vì khi gặp Nhiên, tôi đã tìm thấy ý nghĩa thực sự về một kiếp người trọn vẹn của riêng mình. Còn những người đồng tính, khi chưa tìm được một nửa của đời mình, có lẽ họ sẽ trăn trở băn khoăn mãi, vẫn cứ phải đi tìm…
… Kể ra thì cũng hơi gay đấy…