Chương Sáu
Victoria, Vì Đó Là Em

    
Tháng 11, 1996, đêm trước trận Anh – Georgia, David Beckham và Gary Neville nằm khềnh tán gẫu, xem TV trong phòng khách sạn tại Tbilisi. TV chuyển sang chương trình ca nhạc, với video mới của nhóm Spice Girls Say You’ll be There. David dán mắt vào màn hình, như bị thôi miên bởi vũ đạo của Victoria Adams[1], biệt danh Posh Spice, cô nàng tóc ngắn, mặc trang phục đen bó sát. Dĩ nhiên, trước đây, David từng xem Spice Girls (gồm 5 thành viên: Geri, Mel B, Mel C, Emma, và Victoria) biểu diễn. Ai lại chưa từng xem Spice Girls, nhóm nhạc đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới, thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu? Song không hiểu vì sao, đêm hôm ấy, David có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hình ảnh Victoria trong Say You’ll Be There như có một ma lực không thể cưỡng, cuốn lấy hồn anh.
“Posh Spice đẹp quá, mày à”, David quay sang Gary, “Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng yêu. Tao phải kiếm cách làm quen mới được.”

Spice Girls (Ảnh: Tvrage)
Thật ra, Victoria luôn ở rất gần David. Cô sinh ở Goff’s Oak, chỉ cách Chingford 15 phút lái xe. Ngày còn nhỏ, hẳn cả hai từng mua sắm tại chung một cửa hàng, từng đi ăn tại chung một quán. Nhưng gần nhau mà chẳng biết nhau, cũng chẳng khác gì cách xa diệu vợi. Làm quen ư? Làm quen thế nào đây? Viết thư chăng?
“Posh Spice mến! Em không biết anh, nhưng anh có cảm giác rằng: Nếu gặp nhau, chúng ta sẽ gắn bó với nhau lắm lắm. Anh không rõ lịch diễn của em ra sao, nhưng em có thể tìm anh mỗi thứ bảy ở Old Trafford.”
Nghe chẳng ra làm sao! Mỗi ngày, một siêu sao như Victoria nhận được bao nhiêu lá thư? Thư viết ra liệu có đến được tay nàng hay không, hay chỉ rơi vào sọt rác? Mà đến được tay đi nữa, liệu nàng có thèm quan tâm?
David không biết rằng Victoria cũng để mắt đến anh. Trong buổi chụp hình cho tạp chí 90 Minutes, với ý tưởng mỗi Spice Girl sẽ mặc áo đấu của một CLB bóng đá, Victoria bắt gặp tấm hình của David trong album ảnh cầu thủ tại studio. Không mê túc cầu, nhưng ấn tượng với David Beckham điển trai, cô chọn mặc áo Manchester United. Ít lâu sau, ngày 22 tháng 2 năm 1997, nghe lời Mel C rủ rê, cô đi xem trận Chelsea – United ở London.
Trước giờ bóng lăn, David nghe loáng thoáng có mấy thành viên Spice Girls đến dự khán trận đấu. Anh choáng cả người: Spice Girls? Nhưng mà là ai? Có Posh hay không? Ngồi ở đâu trên khán đài? Tin về Spice Girls có lẽ tiếp thêm sức mạnh cho David, anh ghi bàn bằng cú sút trái phá, giúp United cầm hòa Chelsea 1 – 1. Trọng tài vừa thổi còi dứt trận, David vội tắm rửa rồi bước sang phòng khách cầu thủ[2], hy vọng Posh Spice đang ở đó.
Trời quả nhiên chiều lòng người. Vừa thấy David, nhà quản lý của Spice Girls liền đến làm quen, tự giới thiệu:
“Xin chào, tôi là Simon Fuller. Kia là Victoria.”
Đối mặt người trong mộng, David đột nhiên ngọng líu, mồ hôi chảy ướt trán, cố gắng lắm mới nặn ra được một câu:
“Chào! Mình là David!”
Thế rồi…thôi! Đường ai nấy đi! Victoria quay về nói chuyện với Mel C, còn David sang chỗ ông bà Ted đang đứng. Đứng cùng cha mẹ, song cặp mắt David cứ dõi theo Victoria, để nhận ra rằng Victoria cũng đang nhìn mình. Lòng David nhủ thầm phải xin bằng được số điện thoại Victoria, nhưng cặp chân nhút nhát không chịu đi. Đến khi Victoria đã rời phòng, anh vẫn còn ngẩn ngơ. Hết rồi! Lỡ cơ hội mất rồi!
Vậy mà chưa hết! Tuy chưa nói được gì với nhau, cái nhìn hai bên trao nhau đã thay cho ngàn lời tâm sự. “Tôi tin tưởng ở tiếng sét ái tình”, Victoria kể, “Ngay lần đầu gặp David, tôi đã biết đó là người mình muốn gắn bó suốt cuộc đời này”. Ngày 15 tháng 3, lại được Mel C rủ đi xem trận United – Sheffield Wednesday, Victoria gật đầu đồng ý ngay. Hôm ấy, cô mặc chiếc áo sơ mi trễ tràng, để hở một phần bầu ngực căng đầy, khiến cánh đàn ông một phen điên đảo.
Lần này, không có Simon Fuller giới thiệu nữa, David tội nghiệp chỉ biết đứng xa xa nhìn Victoria, buộc cô phải đóng vai chủ động, bước tới khơi chuyện trước. Được lời như mở tấm lòng, David cảm thấy bớt căng thẳng, trở nên hoạt bát hơn. Hai người trò chuyện say sưa, rồi ngưng nói, chỉ đứng yên, say đắm nhìn !!!14486_6.htm!!! Đã xem 21777 lần.


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2013