- 1 - (tt)

     hiếc xe tù gần giống kiểu xe cứu thương đã rời Sở cảnh sát Long Hà sang hướng Bệnh viện Sở. Đi được hơn nửa đường, Long cứ nằm yên trên ghế, vẫn đóng kịch giả điên. Anh mong ngóng sao cho Đào nghĩ đến anh. Đào đã hai đêm trông chừng xem tình hình Long ra sao. Sáng nay, cô chú ý thấy có một chiếc xe cứu thương chạy sang hướng Bệnh viện, đứng từ xa cô nhìn thấy tù nhân là một thanh niên cao cao, to lớn. Cô biết ngay là Long. Cô đã về chuẩn bị ít đồ và bay theo đường chim bay đến Sơn Hải, đột nhập vào khuôn viên Bệnh viện.
Chừng một giờ sau, xe đến cổng Bệnh viện, họ đưa anh vào tòa nhà Bệnh viện, tại đây những cảnh sát xuất trình giấy cho nhập vào nhà tù nhà thương điên của Bệnh viện. Khoảng mười phút sau, chiếc xe lại đi thẳng trong khuôn viên về hướng nhà tù. Từ tòa nhà Bệnh viện đến nhà tù nhà thương điên phải đi qua một con đường nội trong khu vực Bệnh viện là hai kilomet. Khoảng rừng cây khuôn viên rộng rãi lại thưa thớt người, vì ở đây ngoài nhân viên Bệnh viện cảnh sát, và vài cảnh vệ làm việc còn lại không có ai. Bệnh viện Sở cảnh sát thực chất là trung tâm khám chữa bệnh cho cảnh sát viên, và là nơi có trung tâm giám định pháp y, nhà thương điên nhà tù cho tù nhân bị điên, nhà xác, và nhà hỏa thiêu. 
Xe đi qua một ngã ba, bất ngờ trước xe có một cô gái mặc trang phục y tá chạy sầm ra phía trước đầu xe. Chiếc xe phải phanh gấp lại làm toàn bộ người trong xe bị hất về phía trước, chiếc cáng của Long nằm cũng đổ ụp về phía trước. Mọi người đang loay hoay ở trong khoang. Trên buồng lái, tài xế và một cảnh sát viên chạy ra đỡ cô y tá dậy. Họ thảng thốt trước một nữ y tá vừa ngã, chiếc mũ rơi ra ngoài. Chiếc áo blouse xanh của cô bị tung hết ba chiếc nút áo để lộ ra phần thân bên trong. Hai anh chàng nhìn kỹ thấy cô quá đẹp, áo ngực màu đen bó sát nâng cả hai ngực căng phồng bên trong. Tài xế đỡ cô dậy, cô đứng lên mà vẫn không hề lấy tay kéo áo lại. Tài xế hỏi: - Ê, đi đâu mà gấp thế, suýt nữa xe đâm phải cô rồi! Tên cảnh sát kia nói, nhìn chằm chằm vào ngực Đào: - Đúng, nơi Bệnh viện an ninh như vầy, cô em làm gì mà chạy như ma đuổi, ồ làm sao anh mong được gặp cảnh này? Cô gái nói: - Em đi ra vườn đổ rác, gặp tên lưu manh nào đó rình mò ngoài tường kia, hắn thấy em giữ lại định giở trò … may quá em xô hắn ra chạy thoát được.  Tên cảnh sát lăm lăm súng nói: - À, tên nào, tên nào dám hù dọa cô em xinh đẹp thế này? - Thôi, anh, chắc hắn lại trèo tường ra ngoài rồi, ở đây rộng rãi, thưa người làm sao bắt được hắn Tài xế bảo: - Em vào làm y tá ở phòng nào? Anh thỉnh thoảng đưa xe đến đây sao không biết? - Em mới vào làm hộ lý vệ sinh quét dọn.  Tên cảnh sát nói: - Vậy hả! 
Đứng đối đáp nãy giờ, cô mới giả vờ như sơ ý, và bây giờ mới đưa tay kéo áo lại. Lúc nãy, ở nhà cô đã thoa chút nước tinh dầu mùi bay nhẹ như đứng gần một bó hoa tươi. - Nhờ có hai anh, cứu em, chứ không em bị tên kia làm hại rồi! Biết lấy gì cảm ơn anh đây! Tên cảnh sát viên nói: - Chà, em xinh quá! Anh nhìn đã muốn cưới em rồi, sao em không làm vợ anh nhỉ! - Em không thể làm vợ anh, em còn hoàn cảnh, gia đình, thuế thân, thuế nghĩa vụ, không dám làm vướng bận ai … - Vậy thì làm người tình… - Lúc này thì được, nhưng đừng đến tìm em nhiều ảnh hưởng công việc … 
Hai tên liếc nhìn nhau tính chuyện. Trong khoang xe, có tiếng đập cửa, hai cảnh sát viên trong kia thấy xe dừng lại, mà cửa ngoài không mở, chúng đỡ Long dậy đưa lên cáng, mới đập cửa hỏi phía trước.
Cô gái nói: - Ở đây vắng nhưng thỉnh thoảng có người qua lại, lỡ ai thấy thì sao …
Tên tài xế liếc nhìn thùng xe, vội nói: - Á, anh có cách rồi, có cách rồi … Ta sẽ có chỗ rất kín đáo, lại an toàn, chỉ vui vẻ chút thôi. Tên cảnh sát kia nhìn theo gã tài xế cũng vội cười nói: - Á, đúng rồi, rất kín đáo, lại an toàn, chỉ có thanh tra huyện xuống đây thì cái thùng xe này mới có lệnh mở ra …  - Là sao, trong đó có tù nhân hả? Í em không chịu đâu, chật lắm! - OK, sẽ có cách, đợi chút! 
Thế là hai tên đi mở thùng xe, kéo hai tên kia ra nói rỉ rả vào tai, chỉ một phút sau cả bọn đồng ý ngay. Chúng vào thùng xe khóa tay Long ra phía sau, giải anh vào một lùm cây rồi lại mang cáng vào thùng xe, và hai tên đứng trông, tên tài xế và cảnh sát viên lúc nãy đưa cô gái vào trong khoang xe, tên ở ngoài đóng cửa khóa lại. Cả ba vào trong đó hành lạc.
Lúc cáng đưa ra, Long hiểu ngay, cô y tá kia là Đào, nàng đã đóng giả làm người trong bệnh viện dụ dỗ nhân viên cảnh sát, để anh được rảnh tay trốn thoát. Ngồi một lúc, ngoài sân dưới lùm cây, hai tên cảnh sát viên kia vẫn cầm súng đứng xa Long cảnh giác mà không lại gần. Họ rất đề phòng sợ Long bỏ chạy.
Thời gian trôi qua đến gần mười phút. Càng lâu, Long càng đau buồn vì Đào đã thí thân xác để Long có cơ hội. Anh ngẫm “Đã gần mười phút rồi, không biết bọn kia đã giở trò quan hệ với nàng chưa? Trời! Sao một tên nó không bỏ đi nhỉ?” Trong xe, tên tài xế và tay cảnh sát viên đặt nàng lên chiếc cáng xe, cởi hết quần áo Đào ra, bọn chúng đang hôn hít nàng, đứa sàm sỡ ở trên, đứa hôn ở dưới thân nàng. Đào đành nằm uốn éo, đợi xem Long ngoài kia sẽ ứng biến ra sao. 
Dịp may đã đến, trong hai tên đang gác anh, một tên nói “Mày đứng đây trông thằng điên này, tao ra kia, giục bọn nó, làm nhanh lên! Còn đến lượt tao và mày chứ? Hôm nay may thật, tự dưng gặp con ả y tá dâm đãng nào vác mặt đến đây!”. Tên kia gật gù, tên vừa nói đi ra khỏi. Hắn đứng đốt thuốc hút. Đột nhiên, Long giả co người nằm lăn ra “Ơ, ơ, ngạt thở quá, ngạt thở quá, xin giúp tôi!” Anh đã giả vờ nín hơi cho mặt xanh tái mét, tên kia thấy tưởng thật vừa đi lại gần cúi đầu hỏi “Anh bị ngạt thở ra sao?” Bất thình lình, Long co hai chân đạp một phát cực mạnh, tên cảnh sát bị trúng đòn vào ức đau quá, không thể thốt một tiếng, hắn bị văng bay ra gần hai mét ngã dúi vào lùm cây. Nằm trong này, hắn co giật nấc từng tiếng lấy hơi. Long chạy vội lại đá cho vài phát nữa vào đầu bất tỉnh, a khom người thò tay lấy chìa khóa mở còng cho mình. Anh rón rén đi lại phía xe, chặt cổ khiến tên kia ngã lăn ra xỉu rồi lôi vào bụi. Sau đó, anh mở khóa xe chạy lùi vào ngã ba đi sâu vào lùm cây. Tiếc thay, hai tên trên kia đã đè cô gái ra và đang quan hệ tự dưng thấy xe chạy, chúng cứ đinh ninh là bọn ngoài đang thu xếp tìm cho xe chỗ đậu. Anh lùi xe vào một góc, từ từ mở hé cửa. Anh đã leo lên nóc xe núp từ lúc nào. Thấy động, một tên kéo quần lên ra ngoài, hắn đi quanh xe, bị Long nhảy xuống quắp cổ, anh tung cú chưởng vào đầu hắn bất tỉnh. Tên kia cũng đang mải làm tình, gập người trên chiếc cáng, Đào nằm trên cáng, liếc thấy Long ra hiệu, cô liền bảo co chân lên, bảo hắn đổi tư thế, khi cô đã co chân lên tựa lên ngực hắn, cô đạp hắn ngã văng ra khỏi xe. Long lao đến phạt luôn vào gáy.
Long chạy đến cửa xe, thấy nàng nằm trần truồng, rất đẹp. Anh buột miệng một câu “Xin lỗi. Cảm ơn em. Ta phải đi ngay thôi!”. Đào kéo áo lên cùng Long lôi hai tên kia vào góc, cô y tá nãy bị Đào trói nằm trong góc, quần áo bị lột sạch, cô y tá kinh hoàng khi thấy Đào và Long lại lôi hai tên nữa vào. Họ lột quần áo một tên cảnh sát viên và tài xế, Long lấy quần áo và vật dụng của tay tài xế và tên cảnh sát viên. Long đóng giả làm tài xế, còn Đào mặc quân phục cảnh sát, tóc quấn lên cho vào sau mũ. Cả hai lên xe chạy từ từ ra cổng sau Bệnh viện.
Ra cổng, Long trình giấy nhập tù nhân cho cảnh vệ xem, anh để sẵn súng dưới đống đồ trên ghế. Long dặn Đào đóng giả phải gục mặt xuống như đang bị bệnh. Trường hợp bại lộ, anh sẽ bắn trả và tử chiến ngay tại đây.
Một cảnh vệ nhìn kỹ tờ giấy, xong nhòm ngó khuôn mặt của Long rồi nói: - Mặt mũi anh sao thế kia? Trông lạ quá? - Ặc, hôm nọ giải tù nhân, một thằng tí nữa chạy thoát em đuổi theo bị nó đánh sưng mặt nè anh! - Thật không, thằng nào! Còn người bên kia lính mới hả? Có giấy tờ gì không? - Thật, xui quá trời, một thằng giang hồ anh ơi! Dạ, lính mới, cậu ta đang bị cảm, mấy hôm nay anh có nghe Sở đang rục rịch chuyển quân đi đâu không? Tình hình tất bật quá! - Vậy hả, lại có chiến dịch gì vậy! - Dạ, em nghe nói có chiến dịch gì mật lắm, điều rất nhiều phương tiện cảnh vệ đi rồi - Ừa, thôi tình hình đang gấp thì đi đi! - Cám ơn anh! 
Long cho xe ra, Long và Đào mừng quá lái xe bay ra khỏi cửa. Đào quay sang hôn anh, Long cũng hưởng ứng anh nói “Chúc mừng ngày ta tái ngộ!”. Lúc này, Đào mới nói “Trời ơi chúng đánh anh nặng quá, sưng hết cả mắt rồi!”. Cô sụt sùi sắp sửa khóc khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh giờ đã bầm. “Không sao … chỉ chút đấm đá bên ngoài!” Long nói. “Cũng như em phải chịu đựng để cứu anh thôi”, “Hoàn cảnh mà!”. “Ta sẽ làm gì sắp tới?”. “Em chưa biết!”. “Em có cho phép anh cứu một người khác? Nhưng chắc chắn, anh sẽ đâm một con yêu tinh xiên thịt nó nướng để ăn thôi! Ha, ha, ha”. “Em đồng ý!”