Hồi 101


Hồi 125
Qua thuyền lớn Thời Thanh lánh nạn

Mấy hôm nay giữa Độc Thủ Dược Vương và bọn Tiêu Lĩnh Vu đã giảm bớt ý nghĩ kình dịch nhau đi rất nhiều. Tình thế hai bên đã trở nên hoà hoãn.
Độc Thủ Dược Vương đáp lời Tiêu Lĩnh Vu:
- Không cần đâu. Hiện giờ tuyệt mạch của tiểu nữ đã được đả thông, bịnh thế bớt dần. Lão phu đưa y tới một nơi tĩnh mịch trú ngụ. Lão phu sẽ cố hết sức mình và mượn dược lực khiến cho y mau thành tựu. Lão phu muốn phá quy củ rèn luyện võ công, mong rằng trong vài ba năm là y có thể trở nên một nhân vật siêu quần trong võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ cũng mong cho Dược Vương được như nguyện.
Mấy người đang nói chuyện bỗng thấy hai con thuyền vèo vèo đi tới.
Độc Thủ Dược Vương vội nói:
- Coi chừng hai con thuyền này có điều khác lạ. Tiêu đại hiệp nên chú ý.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần nhìn ra thì thấy trên hai con thuyền đều có hai người ngồi. Một người vừa lái vừa chèo, còn một người đứng ở đầu thuyền.
Hai người đứng ở đầu thuyền ngó chằm chặp vào con thuyền lớn.
Hai con khoái thuyền chạy quanh con thuyền lớn một vòng rồi đột nhiên quay đầu chạy đi.
Tiêu Lĩnh Vu thấy tình hình có điều khác lạ, chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Trong sáu ngày may được vô sự, chẳng lẽ đến ngày cuối cùng lại xảy ra chuyện rắc rối? Nơi đây đã gần Quy Châu, hai chiếc khoái thuyền kia có thể là nhãn tuyến của Bách Hoa sơn trang.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, hai con khoái thuyền bỗng quay trở lại.
Thương Bát cùng Đỗ Cửu thấy hai chiếc thuyền kia đi rồi trở lại cũng nghi ngờ có điều khác lạ liền đến bên Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hai chiếc thuyền này dường như có ý nhòm ngó bọn tạ
Độc Thủ Dược Vương đáp:
- Nếu bọn chúng quả vì chúng ta mà đến thì lão phu lại mong chúng động thủ sớm đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Độc Thủ Dược Vương đáp:
- Vì sau đây hai giờ lão phu cần được rảnh tay để đả thông huyệt mạch lần tối hậu cho tiểu nữ.
Lão vừa dứt lời thì đôi thuyền nhỏ đã gần tới nơi.
Trên chiếc thuyền thứ nhất có một đại hán áo đen đứng ở dầu thuyền đột nhiên nhảy vọt sang thuyền lớn.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Giữa ban ngày ban mặt mà người này dám giở trò thì thật là lớn mật.
Đại hán áo đen đưa cặp mắt sắc bén nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Mấy vị dừng thuyền ở đây đã lâu rồi phải không?
Đỗ Cửu hỏi lại:
- Các hạ là ai mà cử động vô lễ vậy?
Người kia lạnh lùng hỏi:
- Sao các hạ không trả lời?
Đỗ Cửu đáp:
- Ta không muốn trả lời thì không trả lời chứ sao!
Đại hán cười lạt nói:
- Bữa nay e các hạ phải phá lệ.
Đỗ Cửu đáp:
- Cái đó thì chưa chắc.
Đại hán lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là ai mà khẩu khí lớn quá?
Đỗ Cửu đáp:
- Nếu các hạ mà còn lôi thôi thì tai hạ đành đuổi ra khỏi thuyền này.
Đại hán thách thức:
- Sao không đuổi thử coi?
Đỗ Cửu tiến lại một bước toan động thủ, bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu quát:
- Không được hấp tấp!
Đỗ Cửu hít một hơi chơn khí rồi lui lại chỗ cũ.
Đại hán ngắm nhìn Tiêu Lĩnh Vu, thấy chàng phong độ nho nhã mà khí phách anh hùng, không dám khinh thường. Gã chắp tay hỏi:
- Xin cho biết đại danh?
Tiêu Lĩnh Vu do dự một chút rồi đáp:
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vụ
Đại hán sửng sốt nói:
- Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bữa nay được gặp mặt thật là may mắn.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ chưa kịp thĩnh giáo cao tính đại danh.
Đại hán đáp:
- Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh, có nói e Tiêu đại hiệp cũng không hiểu.
Thương Bát nghĩ thầm trong bụng:
- Thằng lỏi này thật giảo quyệt! Gã lừa gạt đại ca nói lên tên họ mà gã không chịu báo danh.
Hắn liền hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ban đêm thì phải thắp đèn, đến nhà phải cho biết tên. Thủ đoạn của ông bạn không được rõ ràng cho lắm.
Đại hán đưa mát nhìn Thương Bát hỏi:
- Các hạ là ai?
Thương Bát đáp:
- Tại hạ là lão đại trong Trung Châu Nhị Cổ, làm nghề buôn bán rất công bằng, chẳng lừa già dối trẻ. Các hạ cũng nên cho biết cao danh.
Đại hán cười lớn:
- Ha ha! Té ra là gặp đại lão bản. Tại hạ đã được nghe đại danh Trung Châu Nhị Cổ từ lâu. Việc buôn bán rất phát đạt, phú xưng địch quốc...
Đỗ Cửu lạnh lùng ngắt lời:
- Bọn tại hạ chỉ hỏi họ tên các hạ. Nếu các hạ điếc thì nên chỏi tai ra mà nghẹ
Đại hán đảo mắt nhìn Đỗ Cửu nói:
- Giọng nói ông bạn rất khó nghe, chắc là Nhị lão bản trong Trung Châu Nhị Cổ?
Đỗ Cửu đáp:
- Chí
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Đã xem 6011104 lần.


    Nguồn: Daquita
    Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
    vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003