CHƯƠNG 71

     hi Paddy gọi lại, Bagger vội vàng bắt máy.
“Tao nghe?” Bagger nói.
“Mày đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Mày có biết rằng sau cú điện thoại đó, trong đàu tao chỉ dấy lên ý định giết mày không?”
“Cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng tao cần nghe câu trả lời của mày.”
Bagger thẳng thừng nói: “Mày muốn làm việc này như thế nào?”
“Không được hỏi linh tinh cho đến khi tao nghe được những gì cần nghe”.
“Hãy đến khách sạn của tao. Tao muốn nói riêng với mày. Tao biết cô ta ở D.c và mày chắc cũng thế”.
Paddy mỉm cười và nói “Cái gì, sau khi mày cho tao một phát đạn vào đầu sao? Đừng nghĩ thế. Hơn nữa, tao không bước vào những nơi bẩn thỉu, Jerry. Những tên trong sòng bài của mày toàn là lũ cặn bã.”
“Thế sao? Tiền tao kiếm được trong một giây nhiều hơn so với những gì mày làm lụng cả đời đấy.”
“Jerry này, tiền không phải là tất cả. Tiền không mua được địa vị. Tao không quan tâm liệu có phải mày đang ở trong Nhà Trắng chết tiệt không, mặc dù tao nghi ngờ rằng họ có thể để những kẻ như mày bước vào đó.”
“Thế đấy, tiền là mọi thứ nếu mày muốn nhìn thấy Nhà Trắng như tao bây giờ. Một ngàn đô một đêm đấy.”
Paddy mỉm cười và nhìn về hướng Annabelle, cô đã ra hiệu đồng tình với ông.
“Mày sẽ hứa với tao hay là tao sẽ dừng vụ này lại? Vì một khi cúp máy, tao sẽ không bao giờ gọi lại.”
Bagger chửi thầm rồi nói một cách chậm rãi, “Nếu mày giao Annabelle cho tao, tao hứa sẽ không bao giờ truy đuổi mày nữa.”
“Cả mày và người của mày sẽ không bao giờ hãm hại tao nữa. Mày hứa như vậy chứ.”
“Được thôi.”
“Tao cần mày nói ra điều đó, Jerry à.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tao biết một khi những lời nói đó được thốt ra từ miệng mày thì tao thật sự an toàn.”
“Cả tao và người của tao sẽ không bao giờ hãm hại mày. Tao hứa.” Câu nói cuối cùng này quá khó khăn đối với Bagger đến nỗi hắn đấm thẳng xuống mặt bàn ngay cạnh đó.
“Cám ơn.”
Mày vẫn chưa cho tao biết tao sẽ tóm cô ta bằng cách nào?”
Paddy gác máy và nhìn chằm chầm vào Annabelle, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt ông.
“Một ngàn đô một đêm cho những cảnh đẹp của Nhà Trắng à. Không có nhiều nơl như thế.”
"Đúng là không nhiều." Annabella đồng tình.