Chương 3 -2


Chương 3 -1

1
Chuyên án “cá độ 99” đã có dấu hiệu bị “câu dầm”. Án bị câu dầm vốn là điều không hay ho gì trong án đấu tranh. Nguyên nhân chủ quan chính là sự yếu kém về nghiệp vụ từ năng lực chuyên môn của cán bộ chiến sĩ tham gia án đến các biện pháp nghiệp vụ, và đã không thu được kết quả như ý muốn. Ngoài ra án câu dầm cũng còn do những nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn như điều kiện chưa cho phép để “cất lưới”, chưa thuận lợi về mặt đối nội, đối ngoại và cần thiết phải kéo dài nhằm đến mục tiêu khác.
Mục đích ban đầu khi lập chuyên án “cá độ 99” là nhắm đến bọn trùm cá cược bóng đá câu kết với bọn xã hội đen để khống chế, lũng đoạn thể thao, cụ thể là bóng đá. Nhưng thật ra mục đích sâu xa đối với anh và ban chuyên án là muốn thông qua bọn trùm cá cược bóng đá này để đi vào làm rõ hoạt động phạm pháp của bọn giang hồ xã hội đen đang hoành hành hiện nay. Trong năm qua, chuyên án cũng làm rõ ít nhiều những hoạt động phạm pháp của một số tên trùm cá cược và đường dây cá độ của chúng, đã có thể bắt xử lý một số tên cùng một số vụ việc tiêu cực. Tuy nhiên, anh và ban chuyên án vẫn chưa quyết định cho phá án bởi không muốn lập lại kết quả của một chuyên án đã làm năm 1997 trong giải vô địch quốc gia, các anh đã làm rõ và với số tiền vài trăm triệu cho đến tiền tỷ, đưa ra truy tố với tội danh đánh bạc thì kết quả xử lý nhẹ hều, dăm ba năm tù, có khi chỉ là án treo. Vài ba cầu thủ lẫn ban huấn luyện bị cảnh cáo, treo giò, không huấn luyện, chuyển đội này sang đội kia. Cuối cùng vẫn vậy. Bằng chứng là những tên bị án treo cảnh cáo trước tòa, kể cả những tên vừa mới trong tù ra trong vụ cá cược năm 1997 thì nay lại lao vào việc cá cược bóng đá nữa, thậm chí bây giờ chúng tổ chức thành những đường dây tinh vi hơn, kính đáo hơn và xảo quyệt hơn để đối phó với cơ quan điều tra. Có nghĩa, đâu vẫn hoàn đấy và chuyện tiêu cực trong thể thao vẫn là vấn nạn mặc cho dư luận và báo chí kêu la ầm ầm. Với anh và ban chuyên án là phải làm sao cất được mẻ lưới thật dầy, có ý nghĩa, dù không giảm hẳn chuyện tiêu cực trong bóng đá nhưng chí ít cũng phải giải quyết được vấn đề này một cách cơ bản. Mà như vậy, có nghĩa là sẽ đụng chạm đến một thế lực khác, mạnh hon và đáng sợ hơn rất nhiều. Một tập đoàn tội phạm, một băng nhóm giang hồ xã hội đen hoạt động theo kiểu maphia hay còn là gì nữa khi nó liên quan đến vấn đề nội bộ của ngành và một số ban ngành khác… đó là những vấn đề mà anh luôn trăn trở muốn làm rõ. Thế nhưng người bạn thông minh khôn ngoan của anh mà ngày từ khi anh mới “bật mí” về những suy nghĩ manh nha đã hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa và lường hết trước những khó khăn sẽ vấp phải chưa. Đến nay sau hơn một năm làm chuyên án “cá độ 99” thì anh mới thấm thía những lời bạn nói, anh thấy mình mất ăn mất ngủ nhiều hơn. Cả một năm với những báo cáo lẻ tẻ lặt vặt của chuyên án, kết quả không cao và tài liệu chứng cứ thu về quá ít, không đạt yêu cầu đặt ra và đã không thiếu gì những lời xầm xì to nhỏ đến tai anh rằng việc khi lập chuyện án này mục đích yêu cầu đặt ra rất to tát ghê gớm nhưng đến nay lại không hiệu quả. Như vậy có nghĩa năng lực thường trực ban chuyên án – tức là anh – yếu. Không thiếu gì những kẻ vốn không ưa anh nhân dịp này tung tin nhằm hạ uy tín anh và những người tốt thì lo ngại về những ảnh hưởng đến với anh… nhiều lắm.
Anh mỉm cười, bình tĩnh lắng nghe.
Bạn anh, trong nhiệm vụ quyền hạn của mình, đã giúp anh một việc rất lớn là đưa yếu tố an ninh vào chuyên án này nhằm “bảo toàn” những bí mật của chuyên án với mục đích tạm thời không phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc các khối khác, nhất là lực lượng cảnh sát, bởi anh và bạn hiểu rằng đang có “sâu mọt” trong nội bộ. Chỉ cần thông tin rò rỉ ra ngoài thì chuyên án sẽ bị “bể” ngay. Theo báo cáo tuần, tháng, quý công khai, mọi người đều biết mục tiêu của chuyên án, đến nay sau một năm xem ra án vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra cho nên không thể kết thúc chuyên án được. Anh chấp nhận uy tín của mình bị thử thách khi để án “câu dầm” với những tài liệu chứng cứ về tiêu cực trong thể thao rất ít; chuyên án hoạt động chậm, hiệu quả kém… nhằm bảo vệ bí mật những kế hoạch khác. Trong thời gian này anh và ban chuyên án tập trung dành hết tất cả sức lực, trí tuệ nhắm đến làm rõ những đối tượng khác: Bọn tội phạm giang hồ xã hội đen. Thông tin tài liệu thu được từ những đối tượng này lại nhiều, rất nhiều. Kết quả làm cho anh có thêm nhiều đêm mất ngủ nhưng điều anh ngạc nhiên là tóc mình đến nay sao chưa bạc, trong khi tóc bạn anh cũng chưa bạc nhưng rụng đi nhiều.
- Lúc trước tao ra đường có mấy em trêu tao là chú để rồi gọi anh, còn bây giờ thì chú thiệt rồi. Bạn anh than thở, anh phì cười và tự nhiên thấy thương bạn quá. Dù gì anh cũng chỉ là chỉ huy đơn vị cấp cơ sở, sức ép trên dưới cũng vỏn vẹn trong cấp phòng hoặc cấp cao hơn một bậc, còn bạn anh là lãnh đạo ngành cấp thành phố, trong trường hợp này còn được hiểu như là sự “bao che” cho anh thì dĩ nhiên sức ép sẽ nặng nề hơn nhiều, huống chi con đường sự nghiệp thăng tiến của bạn anh còn mở rộng. Mà trong chính trị thì nghiệt ngã lắm.
Đến nay ban chuyên án đã hình thành được một sơ đồ băng nhóm, mối quan hệ nhằng nhịt của bọn giang hồ xã hội đen thành phố và đường dây tội ác của chúng. Có cái khẳng định được đã làm rõ và có cái chưa làm ra. Còn quan hệ của chúng, xem ra không quá khó để nắm bắt, tuy thế vẫn là quan hệ “mờ mờ nhân ảnh”, nhất là liên quan đến các cơ quan nhà nước từ ngành ngoài cho đến nội bộ công an, từ cấp cơ sở phường, quận huyện cho đến cấp cao hơn nữa ngoài Trung ương. Bạn anh lắc đầu nói “mò mò nhân ảnh” mới đúng. Anh thầm thừa nhận như vậy với bạn, nó mờ mở bởi nó có thể thấy có thể không và chuyện dường như ai cũng biết nhưng để khẳng định quả chỉ có mò mò mà thôi.
(Còn tiếp chương 3)