+ Vợ bảo chồng:

- Đúng là anh không yêu em nữa rồi! Bây giờ, khi em khóc, thậm chí không hỏi tại sao!

- vìcó một lần hỏi câu ấy,anh đã phải trả một giá quá đắt.

+ Trước ngày lễ, chồng bảo vợ:

- Em à, anh sẽ được nghỉ hai ngày.

- Em cũng thế, chúng mình sẽ tha hồ ngủ muộn anh nhỉ!

- Ừ, nhưng ban đêm anh lại phải trực ở cơ quan.

- Vậy là anh sẽ nghỉ cả ngày lẫn đêm mà

+ Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Tớ không biết làm thế nào nữa cậu ạ - một người nói - Giấu tiền đâu vợ tớ vẫn Tìm ra.

- Tiền của tớ thì không bao giờ vợ tớ Tìm ra - người kia đáp - Từ hồi chúng tớ lấy nhau, không bao giờ vợ tớ ngó vào chỗ ấy.

- Chỗ nào vậy

- Hộp đựng những đôi bít tất rách.

+ Quan ṭa hỏi một phụ nữ:

- Bà khẳng định rằng ông chồng bà đang phải chống nạng mới đứng vững kia đã đánh bà túi bụi?

-Thưa quý ṭa đúng thế - người phụ nữ đáp - Nhưng khi đánh tôi ông ấy còn chưa chống nạng.

+ Hai người nói chuyện với nhau

- Kỳ nghĩ hè này anh đi đâu? - một người hỏi.

- Tôi muốn ra biển, còn vợ tôi lại muốn lên núi.

- Vậy cuối cùng anh chị quyết định như thế nào?

- Chắc anh chưa lập gia đình nên mới nói vậy.