Hồi Nug còn là sinh viên đến kỳ nghỉ Hè về vùng nông thôn xin làm việc cho một nông trại để kiếm thêm tiền! Ông chủ nông trại không ai xa lạ: BKTS

Đến cuối Hè, Bóng gọi Nug lại:

- Này anh bạn trẻ! Anh làm việc rất tốt suốt mùa Hè! Để thưởng anh tui sẽ làm một bữa tiệc đăi trước khi anh trở về thành phố!

- Cám ơn ông chủ!

- Phải uống ít nhất vài chai bia nghe chưa vìbữa nhậu phải say mới hứng chứ!

- Ông chủ đừng lo! Ai tới đâu là tui tới đó mà!

- Sẽ có vật lộn nhau sau khi nhậu nữa đó! Anh có sẳn sàng chưa!?

- Tui lao động suốt mùa Hè nên hai con chuột nổi bắp lên ông không thấy sao!?

- Sau đó là "nhẩy" nhau dữ lắm đó!

- Trời ơi! Ở đây suốt mùa Hè không gặp em nào! Tui đang "muốn" lắm lắm đó! À mà tui phải ăn mặc ra sao khi tới dự buổi tiệc hả ông chủ??!

- Mặc gì cũng được! Bữa tiệc chỉ có tui với anh thôi mà!