Trong cuộc trọ chuyện trên internet (chat), chàng trai hẹn cô gái đi uống nước, cô gái đã OK nhưng cũng đặt điều kiện lại. Anh yêu, nhưng anh phải đưa em đến chổ lành mạnh nhé, anh hiểu chưa. Chàng trai OK, thế thì hai người đến một quán nước thật lành mạnh trọ chuyện huyên thuyên, chàng trai hỏi cô gái, tại sao em lại thích những nơi lành mạnh thế này, đó là quan điểm của em mà, cô gái đáp.

Thế rồi lần hẹn thứ hai cô gái mời bạn trai đến một điểm KARAOKE. Khi vào phòng chàng trai hơi ngạc nhiên và hỏi:

Em đã thay đổi quan điểm rồi chứ.

Cô gái đáp:

Không em vẩn giữ vững quan điễm đấy chứ.

Chàng trai:

Thế thì nơi đây cũng lành mạnh quá nhỉ.

Cô gái:

Không tin anh hỏi nhân viên ở đây thử xem... Nó là KARAOKE lành mạnh mà.

Chàng trai:

Một quan điểm phù hợp với nhu cầu.