Một người đàn ông nằm trên giường bệnh, và vợ anh ta lúc nào cũng có mặt bên cạnh anh ta kể từ khi anh ta nhập viện bị bất tỉnh đến giờ...

Ngày kia, anh ta tỉnh dậy quay sang vợ và nói giọng thì thào trong cơn đau mệt mỏi:

- Em yêu của anh, em là người chung thuỷ nhất đối với anh trên đời này. Lúc anh bị thất nghiệp, em bên cạnh anh và an ủi anh. Khi anh bị phá sản em không những bỏ anh, mà còn giúp đỡ anh đủ mọi thứ. Và khi anh nằm viện thì em luôn ở cạnh anh cho đến giờ phút này...

- Em có biết giờ anh đang nghĩ gì không?

Nước mắt người phụ nữ trào ra, nói trong nghẹn ngào và xúc động:

Nói đi anh, em hiểu mà! Tình yêu chung mình mới là quan trọng hơn tất cả. Anh cứ nói đi!

"Sở dĩ anh bị như vầy, có lẽ là tại em đã mang đến cho anh những điều xui xẻo đó".