Thiên Lôi nổi tiếng cao tay ấn về Tình yêu, dạy cho Coiti vài chiêu để áp dụng với cô bồ mới:

- Tình yêu phải làm cho nhanh, thí dụ Coiti đến gơ cửa nhà bồ Coiti, khi cửa mở phải xông đến ôm nàng, hôn chỗ má.

Mấy hôm sau, Coiti gặp lại Thiên Lôi, thấy mặt Coiti bầm tím, Thiên Lôi hỏi:

- Tại sao thế Coiti?

- Cha nụi còn hỏi gì nữa?

- Thế nàng tát Coiti đó hả?

- Không, chính mẹ nàng ra mở cửa mới chết chứ!

Thiên Lôi dấu mặt cười khe khẻ và nói thầm:

- Đúng là đồ mắt đui Bà già vậy mà nhìn không ra, đáng cho cái tật hấp tấp.