Đạo sĩ được một gia đình đưa cho cậu bé mới lọt lòng để nuôi giùm, và muốn cho cậu bé học đạo nên ông đã mang cậu lên núi và không cho biết những gì về đời thường cả. Thời gian qua mau cậu bébây giờ là chàng trai thân hình vạm vở và sự hiểu biết về đạo đã lên đến đỉnh cao siêu. Vị Đạo sĩ mới ngơ ư dẫn cậu xuống núi để thử lửa... Khi xuống núi cậu bé thấy cái gì cũng đẹp cũng xinh, cậu hỏi đạo sĩ hết thứ này đến thứ kia. Cho đến khi cậu nhìn thấy một cô gái đi ngang và nở nụ cười với mình:

Cậu be hỏi thầy

- Thầy ơi cái đó là cái gì thế

Vị đạo sĩ nhìn qua cô gái một lượt rồi bảo

- Đó là con cọp

Cậu bé ầm ự rồi theo thầy lên núi

Ba ngày sau thấy cậu ngồi thừ lừ trước cửa chùa Vị đạo sĩ hỏi

- Con sao thế , bị bệnh ư

Cậu nhìn thầy buồn bả

Thầy ơi sao con nhớ con cọp đó quá