Có một anh kia ở trong bệnh viện tâm thần đến gặp vị BS trực và nói rằng:

- Tôi không biết tại sao gia đình tôi bắt tôi vào đây?

- Tại vìanh bị điên đó mà!

Anh ta nói

- Tôi đâu có bị điên đâu, tại gia đình tôi lầm đó.

Rồi anh ta nói chuyện với vị BS rất lưu loát. BS thấy vậy cho rằng anh ta không bị điên, tại sao phải giữ lại bệnh viện cho tốn kém, bèn kư giấy cho anh ta xuất viện. Anh ta rời bệnh viện được mấy phút thì chạy ngược lại vào bệnh viện và gặp vị BS.

- Tại sao tôi kư giấy cho anh về rồi mà giờ lại chạy vào đây với nỗi sợ như vậy? - BS hỏi.

- Dạ thưa BS tơi mới ra tới đường thì gặp con chó, tôi sợ quá.

- Anh gặp con chó, anh là người chứ đâu phải là cục xương tại sao anh phải sợ nó?

- Dạ tôi biết tôi là người chứ đâu phải là cục xương nhưng con chó nó đâu biết tôi là người, nó tưởng tôi là cục xương nó cắn tôi thì sao.