Bà kia mắc nhiều thứ bệnh mà phần lớn là những bệnh tưởng. Bà đi nhiều bác sĩ mà bệnh Tình không thuyên giảm.

Ngày kia, có người bạn mách cho một thầy thuốc mới. Ông này chuyên trị bệnh bằng phương pháp thôi miên. Bà ta cũng muốn thử.

Ông thầy thuốc nghiêm trang bảo người bệnh:

- Bà Hãy nhắc lại từng lời nói của tôi: "Tôi đã khỏi bệnh".

Ba ta vừa nhắc lại câu nói trên, ông thầy liền bảo:

- Tôi tính 500 đô la tất cả.

Bà này ngồi bật dậy, nhìn sát vào mặt ông thầy và nói:

- Ông Hãy nói theo tôi: "Vâng, bà đã trả tiền rồi! Bà đã trả tiền rồi!".