Trong một phòng ngủ của 1 nhà trẻ, có 1 bé trai và 1 bé gái nằm gần nhau. Cậu bé trai quay ra hỏi bé gái: “Này, cậu là con zai hay con gái thế?”. Cô bé trả lời: “Tớ không biết nữa!”

– “Tớ cũng hông biết. Vậy để tớ kiểm tra cho”, cậu bé trai đáp lại

– “Ừ!”,  Bé gái trả lời

Cậu bé trai liền chui dzô  vào chăn của cô bé gái một hồi rồi chui ra bảo: ” A! Tớ biết ồi nhé! Cậu là con gái, còn tớ là con trai!”.

Cô bé hỏi: “Ủa, sao cậu biết dzay?”

– “Thì tại cậu mang tất hồng, còn tớ mang tất màu xanh!”

…Lại Chúa tha thứ cho đứa nào đang nghĩ bậy hehe