Sau bữa tiệc ăn mừng 25 năm chung sống, vợ nhà ngoại giao cao cấp nọ phàn nàn với một người bạn:

- Tôi ghét mấy thằng cha hay ăn nói bậy bạ quá trời! Chị nghĩ coi trước mặt các quan khách ngoại giao đoan sang trọng như trưa nay, mà cái thằng cha tùy viên toà đại sứ Maroc lại cứ đem toàn chuyện bù khù ra mà khể, thì có tức không.

- Thế chị đã phản ứng ra sao?

- Tôi nói với nhà tôi tống cổ khéo hắn ra ngay trong bữa tiệc.

- Chị làm thế phải lắm! Chắc là sau đó bữa tiệc lại tiếp tục như thường chứ gì?

- Không đâu chị ạ! Khi hăn đi rồi thì các quan khách cũng đứng dậy đi theo để nghe nốt câu chuyện hắn đang kể.