Mở đầu

Sau ngày mẹ mất, tháng 3 năm 1986 tôi theo bố vào miền Nam sinh sống. Hai năm đầu tôi còn có dịp trở lại thăm quê cũ, nhưng những năm sau đó tôi không có cơ hội được trở về mặc dù Sài Gòn - Hà Nội khoảng cách chỉ hơn một giờ bay và thêm vài tiếng đồng hồ đi xe bus thì sẽ tới quê nhà. Phần vì bận rộn lo kiếm sống, phần thì ngại đường xá xa xôi, và phần thì không muốn trở về khi mà mình vẫn còn nghèo xơ xác, nên mười mấy năm liền tôi "một đi không trở lại".
Đến khi lập gia đình, theo chồng về Tokyo sinh sống, tôi không còn ý nghĩ sẽ trở về quê xưa nữa vì có về Việt Nam thì tôi cũng chỉ dừng lại Sài Gòn là cùng.
Thế rồi tháng 11 năm 2003, có thể là một sự tình cờ mà cũng có thể là một cơ duyên đã khiến tôi quyết định làm một cuộc "du ngoạn về nguồn" nhân dịp trường học cũ của tôi tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập.
Mười mấy năm xa cách, đất nước Việt Nam nay đang đã chuyển mình qua "thời mở cửa". Quê tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đã thay đổi được những gì thì mời các bạn cùng tôi quay trở về chuyến đi thăm quê năm ngoái.