Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 6
LA FLET - CLÊAN

LA FLET(Từ phía vườn ra, ôm một cái tráp) - Ốii chà! Cậu ơi! Gặp cậu vừa đúng dịp! Cậu theo cháu mau lên.
CLÊAN- Có chuyện gì?
LA FLET- Đã bảo cứ theo cháu mà lại, chuyện hay lắm
CLÊAN- Thế nào?
LA FLET- Được việc cho cậu rồi, đây này.
CLÊAN- Cái gì?
LA FLET- Cháu phải rình suốt buổi đấy.
CLÊAN- Cái gì đó?
LA FLET- Kho vàng của ông cụ, cháu vớ được.
CLÊAN- Mày làm thế nào?
LA FLET- Rồi cậu sẽ biết đầu đuôi. Ta hãy chuồn đi, nghe tiếng ông cụ kêu gào đấy.

Truyện Lão hà tiện ---~~~cungtacgia~~~--- !!!9773_25.htm!!!!!!9773_28.htm!!! Đã xem 117900 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 6
LA FLET - CLÊAN

--!!tach_noi_dung!!--
LA FLET(Từ phía vườn ra, ôm một cái tráp) - Ốii chà! Cậu ơi! Gặp cậu vừa đúng dịp! Cậu theo cháu mau lên.
CLÊAN- Có chuyện gì?
LA FLET- Đã bảo cứ theo cháu mà lại, chuyện hay lắm
CLÊAN- Thế nào?
LA FLET- Được việc cho cậu rồi, đây này.
CLÊAN- Cái gì?
LA FLET- Cháu phải rình suốt buổi đấy.
CLÊAN- Cái gì đó?
LA FLET- Kho vàng của ông cụ, cháu vớ được.
CLÊAN- Mày làm thế nào?
LA FLET- Rồi cậu sẽ biết đầu đuôi. Ta hãy chuồn đi, nghe tiếng ông cụ kêu gào đấy.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhà xuất bản Sân Khấu - Docsach.
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--