Lời tác giả

Kính gửi Vnthuquan và bạn đọc xa gần!
 
Tiểu thuyết Vụ Mất Tích Bí Ẩn kể về số phận một người đàn ông bị thương và hoàn toàn mất trí nhớ vào những ngày cuối cùng của chiến tranh, anh ta phải mang một cái tên xa lạ do người khác đặt và tiếp theo là những ngày tìm kiếm và cả lẩn trốn bản thân một cách tuyệt vọng. Hai Bình ( tên nhân vật ) phải tìm dùng men rượu và gái điếm để giải tỏa những ức chế bản thân. Anh ta phải từ chối tình yêu của một cô gái chỉ vì anh không biết mình là ai? Từ đâu đến? Và đã có gia đình hay chưa. Cuối cùng sau một tai nạn, Hai Bình đã nhớ lại tất cả, nhưng sự hồi phục trí nhớ đã đẩy Hai Bình vào chỗ tuyệt vọng hơn. Kết thúc câu chuyện, bạn đọc vẫn không hiểu tại sao Hai  Bình bỗng dưng biến mất? Anh ta là người lính thuộc bên nào? Tiểu thuyết được viết theo kiểu hình sự, điều tra, nhân vật chỉ hiện qua lời kể của các nhân chứng để nói lên sự không tồn tại của nhân vật.
 
Hy vọng các bạn gặp được vài điều lý thú với tiểu thuyết này.
Mong nhận những ý kiến đóng góp của các bạn
 
Địa chỉ liên lạc: khucthuydu@vnn.vn
 
Khúc Thụy Du