Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 62
Thích Huyết Ăn Thề

Thất Hải Thần Long nói:
- Đúng như vậy, Đào Hoa Đảo có ý muốn tranh bá trong võ lâm, thì quả là một việc đáng kinh sợ.
Ông ta dừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp:
- Thích thiếu hiệp, lão phu muốn trình bày một ý kiến!
- Xin lão tiền bối cứ nói!
- Việc cử hành lễ khai phái và phong thần chính là ý muốn của Hồng Kỳ Soái Chủ. Nay, ngoại trừ Bất Lão Thánh Thư đã chết, lại còn có một Bắc Cực Hồ Tiên phản đạo, nên chỉ còn lại có tám môn nhân, như vậy tựa hồ không thể...!
- Theo ý của lão tiền bối thì sao?
- Chẳng phải vừa rồi thiếu hiệp đã nói là Ngân Diện Hội đã gửi thư tống tiền phái Thiếu Lâm?
- Đúng như thế!
- Như vậy việc cửa hành lễ khai phái phong thần, cần phải tiến hành gấp rút.
Đồng thời, gửi thư mời tất cả anh hùng trong thiên hạ đến tham dự cuộc lễ. Nếu ai có gia nhập bản môn, thì chúng ta sẽ cho phép họ tham dự một cuộc tỉ võ, để dựa vào võ công của họ phong chức cho xứng đáng!
Thích Đinh Nhạn nói:
- Tốt lắm, sau ngày lễ phong thần, thì chúng ta sẽ cùng Ngân Diện Hội tranh một trận sống chết tại Thiếu Lâm Tự!
Thất Hải Thần Long nói:
- Còn một điểm nữa là đia. điểm hành lễ chúng ta phải thay đổi lại!
- Nếu vậy, ông xem nơi nào thích hợp?
- Có thể chọn Diêm Vương Miếu này, thiếu hiệp thấy được không?
- Tốt lắm!
Đến ngày thứ hai, Kỳ lịnh của Hồng Kỳ Soái Chủ lại xuất hiện trong chốn giang hồ, ra lịnh cho môn hạ cùng tập hợp tại Diêm Vương Miếu.
Cùng một lúc đó, các vị Chưởng môn trong mời tám môn phái lớn nhỏ và những người danh sĩ trong võ lâm đều được các phiêu sư của các hiệu áp tải Thiên Phong phiêu cuộc, Thành An phiêu cuộc, Viễn Đạt phiêu cuộc trao đến một bức thư mời tham dự cuộc lễ.
Việc ấy lại làm xôn xao cả giới giang hồ.
Đến ngày hành lễ, nơi đại điện và đại sãnh của ngôi Diêm Vương Miếu đều được quét dọn sạch sẽ. Sau thần án tại đại điện, có để một chiếc ghế to và Thích Đinh Nhạn ngồi trang nghiêm tại đó.
Thất Hải Thần Long và người che mặt đứng uy nghiêm trước thần điện, khiến không khí trong ngôi miếu có vẻ hết sức long trọng.
Bỗng ngay lúc ấy, trước cửa miếu có bóng đỏ chập chờn, tức thì chiếc Huyết Kiệu nọ liền bay nhẹ nhàng đến trước đại điện, nói:
- Đệ tử tuân mệnh, xin ra mắt Môn chủ!
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn qua Phong Trần Cuồng Khách, cười nhạt:
- Vậy hãy trao quân cờ ra, rồi lui qua một bên chờ lịnh!
Huyết Kiệu Chủ Nhân sau khi đã trao quân cờ ra, bèn y lịnh đứng lùi một bên.
Tiếp đó, Thương Hải Khách, Vô Cực Tinh Quân, Đoạn Hồn Diêm Quân, Thiên Ma Quỷ Tẩu và người thiếu niên thô lỗ liên tục đến nơi. Họ trao quân cờ ra xong, liền lui qua một bên đứng rất cung kính!
Thích Đinh Nhạn vung láy Kỳ lịnh ra, nói:
- Thương Hải Khách đâu rồi?
Thương Hải Khách liền bước đến trước đại điện, cúi mình thi lễ nói:
- Thương Hải Khách xin chờ lịnh dạy!
- Hãy đến sau lưng ta, để xem quân cờ có sự giả mạo hay chăng?
Thương Hải Khách liền bước đến sau lưng Thích Đinh Nhạn, nhận lấy hết những quân cờ bằng hồng ngọc, rồi từ từ xem xét rất kỹ lưỡng nói:
- Bẫm Môn chủ, ba mươi hai quân cờ đều đủ cả và chẳng có quân nào là giả mạo!
Thương Hải Khách bèn trao trả ba mươi hai quân cờ lại cho Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn cất số cờ ấy vào áo. Thương Hải Khách lại bước lui về chổ cũ.
Khi ấy, từ phía ngoài cửa có tiếng của U Minh Quỷ Nữ vọng đến:
- Tam Võ Vương giá đến!
Thích Đinh Nhạn giật mình, đích thân bước xuống thần điện đi ra nghênh đón.
Tá Thiên Vương đưa mắt quét qua rồi cười ha hả:
- Ba anh em ta suýt nữa đến trễ rồi!
Thích Đinh Nhạn liền dẫn ba vị được gọi là sư phụ đến ngồi tại dãy ghế đặt trước đại điện. Kế đó, lại có tiếng U Minh Quỷ Nữ nói to:
- Cung chủ Mê Hồn Cung giá đến!
Thích Đinh Nhạn ngửa mặt lên, trông thấy tỷ tỷ của mình. Thích Thiết Hoa dẫn Thiên Địa Song Sát bước vào đại sãnh.
Sắc đẹp của Thích Thiết Hoa đã làm cho mọi người có mặt đều phải khen thầm.
Nàng cất gót sen bước nhẹ nhàng đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, nói:
- Đệ đệ, xin cho phép tỷ tỷ dẫn môn nhân theo tham dự buổi lễ!
- Sưao lại nói thế! Tỷ tỷ đến dự đã làm cho đệ đệ vui sướng vô cùng. Vậy xin mời ngồi đã!
Thích Thiết Hoa liền ngồi vào dãy ghế đặt tại phía sau lưng Tam Võ Vương.
Lúc ấy, từ ngoài lại có tiếng U Minh Quỷ Nữ nói:
- Hải Vân Tiên Tử giá đến!
Bốn tiếng Hải Vân Tiên Tử vừa thốt ra, đã khiến cho mọi người có mặt, ai nấy đều phải giật mình. Vì trong giới giang hồ không hề nghe đến ai gọi là Hải Vân Tiên Tử cả.
Bởi thế, tất cả mọi người đều đổ dồn tia mắt về phía cửa ra vào. Khi mọi người nhìn rõ, thì đều không khỏi kinh hãi, vội cúi mặt xuống, chẳng dám ngó thẳng vào đối phương.
Vì tại nơi đó, đang có một thiếu nữ mặc áo xanh, xinh đẹp như tiên nga, tươi tắn như hoa nỡ đang lững thửng bước vào. Đôi mắt của nàng đen láy, sáng người như mặt nước hồ thu, có một sức hấp dẫn và khêu gợi vô cùng. Đôi má hây hây đỏ như những cánh hoa thược dược của nàng, quả là xinh đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước.
Thích Đinh Nhạn nói thầm:
- Thực là người đẹp trên đời có một... Cô gái áo xanh ấy sau khi bước đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, liền tươi cười nói:
- Thích Môn chủ, Hải Vân Tiên Tử xin kính chào ngài!
Giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chim oanh, giọng cười của nàng ngâng vang như chuông bạc, khiến nhất thời Thích Đinh Nhạn phải sững sờ và ngây ngất.
Hải Vân Tiên Tử lại nhích miệng cười, nói:
- Thích Môn chủ, không vui lòng đón tiếp một người khách như tôi đây hay sao?
- Ồ... Ồ... Đâu lại có thế! Xin mời cô nương an tọa!
- Tôi xin cám ơn!
Nói đoạn, Hải Vân Tiên Tử bèn ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Tam Võ Vương. Thích Đinh Nhạn thực không ngờ trong nhân gian lại có một người xinh đẹp đến thế này.
Trong khi chàng quay người trở lên thần điện, thì lại nghe U Minh Quỷ Nữ xướng to:
- Hồ Tịnh phu phụ giá đến!
Liền đó, Hồ Tịnh và Từ Cần đã bước thẳng vào cửa. Thích Đinh Nhạn vội vàng hỏi:
- Hôm nay có Hồ huynh, thực tiểu đệ hết sức vui mừng, nhưng chẳng rõ bịnh tình của bá phụ có lành được chăng?
Từ Cần nói:
- E rằng không thể lành được, song hiện nay chắc là cha đến đổi phải vong mạng!
Thích Đinh Nhạn buồn bã thở dài. Kế đó lại nghe có tiếng xướng ngôn báo tin nhiều vị tân khách đến. Số tân khách ấy gồm có ba vị Chưởng môn của ba môn phái lớn, Trại chủ Phục Hổ Trại, Trang chủ Tiềm Long Trang, Cốc chủ Huyết Cốc, Bảo chủ Ngũ Long Bảo, Bang chủ Phong Vân Bang, Giáo chủ Ngũ Hồ Giáo, Động chủ Thiên Tinh Động... Số quan khách này đều có dẫn theo môn nhân.
Thế là vô số nhân vật võ lâm lần lợt nối gót nhau vào ngôi Diêm Vương Miếu.
Ngôi miếu to lớn và hoang vắng này chẳng mấy chốc đã trở thành một nơi hợp mặt của quần hùng tứ phương.
Cuộc lễ khai phái của Hồng Kỳ Môn dã long trọng có hơn chứ không kém cuộc lễ khai phái của Ngân Diện Hội.
Đến đúng ngọ, thì trong ngôi Diêm Vương Miếu này đã hiện diện gần hai trăm cao thủ võ lâm. Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua Thất Hải Thần Long rồi vung ngọn Lịnh kỳ nói:
- Thất Hải Thần Long hãy nghe lịnh đây!
Tức thì, Thất Hải Thần Long liền bước ngay tới trước nói:
- Đệ tử xin chờ lịnh!
- Ông hãy tuyên bố với các bằng hữu võ lâm về gốc gác của bản môn đi!
Thất Hải Thần Long lộ sắc sửng sốt, rồi mới nói:
- Xinh y lịnh!
Liền đó, Thất Hải Thần Long bước thẳng lên thần điện, tức thì tiếng vỗ tay vang dậy cả ngôi miếu. Thất Hải Thần Long đưa mắt quét qua một lợt, tiếng vỗ tay liền im bặt. Ông ta bèn to tiếng nói:
- Tôi kính chào các vị Chưởng môn, Cốc chủ, Trang chủ, Giáo chủ, Bang chủ và các bạn võ lâm!
Nói đến đây, ông hướng về mọi người xá một xá thực sâu, rồi mới trịnh trọng nói tiếp:
- Bản môn rất hân hạnh là trong ngày lễ khai phái được các vị bằng hữu võ lâm thương yêu đích thân tới dự cuộc lễ để có lòng chỉ giáo. Vậy, lão phu xin thay mặt cho huynh đệ trong bản môn và vị Môn chủ gởi đến các vị lời biết ơn chân thành... Câu nói cha dứt, trong ngôi miếu lại nổi lên một tràng pháo tay như sấm nổ!
Thất Hải Thần Long đợi đến lúc tiếng vỗ tay đã im, mới nói tiếp:
- Bản môn do Hồng Kỳ Soái Chủ đã xây dựng lên. Nay Thích Đinh Nhạn được Soái Lịnh, nên tuân theo mệnh lệnh của Hồng Kỳ Soái Chủ tụ tập môn nhân cử hành lễ khai phái. Bản môn có tất cả mời môn nhân, đều do Hồng Kỳ Soái Chủ đã thu nhận. Nhưng trong số mời môn nhân ấy, ngoại trừ Bất Lão Thánh Thư đã vì phản nghịch mà vong mạng, cũng như Bắc Cực Hồ Tiên đã chống lại môn phái nên bị bắt sống, kỳ dư tám môn nhân khác hôm nay đều hiện diện đông đủ!
Ông ta tạm ngng lời nói trong giây lát, mới tiếp:
- Riêng việc khai phái và phong thần, sẽ do vị Môn chủ tương lai là Thích Đinh Nhạn tuyên bố sau. Giờ đây, lão phu chỉ nói thêm là giữa lúc khắp chốn giang hồ đều tanh mùi máu, dám mong các vị bằng hữu võ lâm sẽ tiếp tay với bản môn để đem lại sự thanh bình cho giang hồ, thì đấy thực là một điều may mắn cho cả võ lâm!
Giữa lúc tiếng vỗ tay cha dứt, Thất Hải Thần Long đã cúi người thi lễ, rồi bước thẳng xuống đứng trong hàng ngũ môn nhân.
Liền đó, Thích Đinh Nhạn bước tới trước bàn hương án, hạ giọng nói:
- Tha các vị lão tiền bối, trong dịp lễ khai phái này, Thích Đinh Nhạn không thể ra trước cửa nghênh đón từng vị một, thực là có lỗi, mong các vị tha thứ cho. Thích Đinh Nhạn này tuổi trẻ tài kém, nên tuy được Hồng Kỳ Soái Chủ trao cho nhiệm vụ xây dựng môn phái nhưng lo ngại là mình không thể hoàn thành công việc nặng nề ấy được.
Bởi thế, Thích Đinh Nhạn tôi trước hết phải có lời cảm tạ tám vị môn nhân. Vì các vị này đã theo đúng Soái Lịnh đến hợp mặt đông đủ, khiến Hồng Kỳ Môn có thể tiến hành việc khai phái. Vậy, Thích Đinh Nhạn tôi xin thay mặt Hồng Kỳ Soái Chủ có lời cảm tạ chân thành đối với tám vị môn nhân.
Thích Đinh Nhạn tôi kém tài kém đức, nên rất lấy làm xấu hổ và lo sợ khi phải giữ địa vị Chưởng môn. Giờ khai phái của bản phái sẽ bắt đầu. Trong khi đó, tiên sư đã có để lại những khoản kỷ luật của môn phái trong số các quân cờ bằng hồng ngọc, vậy tôi sẽ tuyên đọc các khoản kỷ luật đó sau khi đã làm lễ phong thần xong!
Hiện n!!!1867_61.htm!!! Đã xem 403791 lần.