Sáng ngày 25/12/.... Tuyết rơi đầy trời. Bé Thùy đứng tựa bên khung cửa sổ buồn thiu... Ông Báu từ lầu xuống thấy mặt con gái yêu lo lắng:

- Con bị bệnh?

- Bố ơi! Con đâu có bệnh.

- Con có chuyện buồn?

Bé Thùy im lặng, đi về phía ghế ông Báu hỏi nhỏ:

- Trên thế giới có bao nhiêu ông già Noel hở Bố?

- Chỉ có một thôi con à!

- Chắc không đâu bố! Con đoán phải có nhiều ông.

- Tại sao con nói thế?

- Bố xem. Năm vừa qua. Ông già Noel đã tặng cho con hai món quà con thích. Năm nay. Con viết thư cũng xin ông già Noel hai món đồ chơi. Nhưng ông chỉ cho con mỗi một! Con đoán là ông năm nay... nghèo hơn ông già noel của năm trước đó Bố ơi!

Bố!!!