Có thầy địa lí nhỏ mới cưới vợ, tối ngủ với vợ, rờ cái mũi, nói rằng:

Đây thiệt phất long chi sơ"

Rờ hai cái vú, nói rằng:

"Mừng đặng long hổ cụ toàn"

Rờ lần xuống nói rằng:

"Ừ, đây là kim tỉnh tốt dữ, có huyệt rồi".

Chừng leo lên, vợ hỏi:

"Làm gì vậy?".

Thầy rằng:

"Tao coi đặng huyệt rồi, để lo ban lên đặng mà tác thi khẩu".

Người cha nằm cách vách nghe, mừng cười lơn lên mà rằng:

"Con đã kiếm đặng huyệt tốt, làm sao con cũng để dành đến sau con chôn cha vào đó nghe con!".