Ông chủ tiệm may cằn nhằn:

- Thời buổi gì mà cứ hễ quần xuống thì váy cũng xuống theo, chả làm ăn gì được.

Cô thợ may an ủi:

- Phải lúc quần xuống mà váy lên thì cũng là có qua có lại anh nhỉ !

-..

- o O o -

Hai cậu bé tiểu học:

- Phải tuần rồi cô giáo gọi ba mày vào để phàn nàn về hạnh kiểm của mày không?

- Ừ..

- Rồi sao nữa?

- Có lẽ xong rồi vìtuần này cô ấy kêu má tao vào để phàn nàn về hạnh kiểm của ba tao.

- o O o -

Ba chàng ba hoa:

- Xứ tao nhiều cá đến độ cứ bỏ gần câu xuống là giật cá lên.

- Chả bì với xứ tao, cá nhiều đến độ mỗi lúc cần nước phải gạt cá ra mà múc

- Hề gì! Xứ tao cá đầy hồ tràn ra bờ. Lúc đi phải coi chừng mà vấp phải cá.

- o O o -

Trường trung học nữ sinh giờ tan học, ông thầy nhìn thấy cái bóp bỏ quên trên bàn vội cầm giơ lên kêu vội:

- Bóp em nào đây?

Một nữ sinh vừa chạy lại vừa la:

- Bóp em thầy, bóp em thầy, bóp em!

- o O o -

Mẹ dặn con: "lúc về nhà chồng con nhớ đừng bao giờ căi cọ, đôi co với chồng. Những khi có chuyện gì làm con bất măn thì con chỉ việc gào lên thôi"

- o O o -

Cô gái lái xe gắn máy chở đứa em và đứa cháu bị cảnh sát chận lại:

- Tại sao cô dám chở ba? Cô biết thế là vi phạm luật giao thông không?

- Dạ thưa ông em đâu có chở ba đâu. Em chỉ chở đứa em với thằng cháu trước mà. Ba em còn ở nhà chờ em vòng về chở tiếp! Chở đi chở về cũng hết ngày đó ông!