Một ông lão đến phòng khám than vãn với bác sĩ về cái chân bị đau của mình.

Sau khi khám cho ông lão, bác sĩ lắc đầu nói:

– Bệnh của ông là bệnh của tuổi già thôi. Cố gắng chịu chứ không có cách nào chữa khỏi đâu!

Ông lão tđùng đùng nổi giận:

– Ông đừng có khẳng định bừa như thế. Làm bác sĩ gì mà bắt bệnh cũng sai được.

Ông bác sĩ rất ngạc nhiên:

– Sao ông lại chắc chắn là tôi chẩn bệnh sai chứ?

Ông lão chỉ vào cái chân còn lại và nói lớn:

– Tại sao lại không biết chứ. Ông xem cái chân này có bị đau đâu, trong khi nó bằng tuổi với cái chân kia đấy chứ!

– @@