Một người đàn ông đến quán rượu yêu cầu phục vụ cho một ly rượu.

Cứ uống hết một ly rượu, người đàn ông lại nhìn vào túi áo rồi mới gọi tiếp ly khác. Người phục vụ thấy ngạc nhiên nên hỏi:

– Tại sao ông cứ phải nhìn vào túi áo của mình trước khi gọi rượu thế?

Người đàn ông cười lớn rồi trả lời:

– Đó là cách giúp tôi xác định mình còn tỉnh táo hay không ấy mà.

Người phục vụ tò mò:

– Như thế nào chứ?

– Bên trong túi áo có bức ảnh của vợ tôi, khi tôi bắt đầu cảm thấy cô ấy xinh đẹp thì đó chính là lúc tôi nên trở về nhà.

– @@