Có một vụ tai nạn ô tô vừa xảy ra, hai chiếc xe đều bị hỏng nặng nhưng thật may là hai người lái xe không bị thương.

Người phụ nữ bước ra khỏi xe, đi vòng quanh xem xét tình hình rồi quay ra nói với người đàn ông:

– Hai chiếc xe của chúng ta đều đã bị phá hủy nhưng thật may mắn làm sao khi hai chúng ta thì không bị xây xát gì cả. Anh là đàn ông còn tôi lại là phụ nữ. Phải chăng đây là sự sắp đặt của thượng đế để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này, để thành đôi chúng sống suốt đời? Anh có nghĩ vậy không?

Người đàn ông gật gù đồng ý, người phụ nữ lại nói tiếp:

– Thật tuyệt vời! Anh hãy nhìn xem này, còn một kỳ tích kỳ diệu khác nữa, chiếc xe đã bị phá hỏng nhưng chai rượu trong xe vẫn còn nguyên. Phải chăng đây là ý của thượng đế muốn chúng ta uống mừng cho cuộc hội ngộ này?

Người phụ nữ cầm chai rượu, mở nắp đưa cho người đàn ông. Người đàn ông tỏ ý tán thành, cầm lấy chai rượu uống một hơi thật dài rồi đưa lại chai rượu cho người phụ nữ. Người phụ nữ ngay lập tức đóng nắp chai rượu rồi đưa lại cho người đàn ông, ông ta ngạc nhiên hỏi:

– Cô không uống chúc mừng sao?

Người phụ nữ tỉnh bơ đáp:

– Không. Cảnh sát sắp đến rồi, tôi nghĩ tốt nhất là để cho bọn họ giải quyết.