Một ông chồng nghi vợ mình ngoại tình. Một hôm ông ta giả vờ đi công tác xa rồi lẻn về nhà. Ông ta vào phòng ngủ, rồi chui vào tủ để rình. Đến chiều ông ta nghe tiếng mở khóa loạch xoạch, rồi tiếng trò chuyện. Ông ta đoán thật không nhầm, vợ ông ta về nhà cùng với một người đàn ông. Ông định nhẩy ra bắn chết ngay đôi "Gian phu dâm phụ", nhưng lại nghĩ: "Mình phải bắt tận tay". Vợ ông đưa người đàn ông kia xuống bếp dọn một bữa ăn ngon lành rồi hai người ngồi trò chuyện. Lẻn ra nghe trộm, ông ta nghe vợ mình nói:

– Anh ạ! Vợ chồng em từ khi lấy nhau đến giờ đã được mười năm. Mà chưa có một đứa con nào. Em luôn  mong muốn được làm mẹ. Chúng ta chơi trò Mẹ Con đi.

Người đàn ông kia đồng ý, họ dẫn nhau vào phòng ngủ. Trốn trong tủ ông nghe vợ mình nói:

– Bây giờ anh bỏ hết quần áo ra, em lấy cái khăn dải giường này làm tã để bọc anh lại.

Sau đó ông ta lại nghe vợ mình nói.

– Bé của mẹ. Con có thích uống sữa không?

– Ư ! Ư !

– À có à! Để mẹ đi nấu cho con nhé.

Tiếng dép lịch kịch, vợ ông ta chạy xuống bếp. Ông ta nhẩy ngay ra khỏi tủ, dí khẩu súng vào đầu anh đồng nghiệp của vợ đang cuộn tròn trong tấm vải dải giường và nói:

– À ! Thích uống sữa hả?

– Ư! Ư

Rồi ông ta lại nhẩy vào nấp trong tủ. Vợ ông ta chạy lên nói:

– Ôi bé của mẹ! Mẹ pha sữa cho con rồi đây con có thích không?

– Ư ! Ư !

– Con của mẹ không thích sữa à. Thế con có thích cháo không. Để mẹ đi nấu chao cho con nhé?

– Ư ! Ư !

Vợ ông ta lại chạy xuống bếp. Ông ta lại nhẩy ra ngoài, dí khẩu súng vào đầu anh bạn đồng nghiệp của vợ vào nói

– À ! Thích ăn cháo hả ?

– Ư! Ư!

Vợ ông ta chạy lên. Ông lại nhẩy vào trong tủ. Nghe vợ mình nói:

– Ôi bé của mẹ! Mẹ nấu cháo cho con rồi đây. Mẹ bón cho con nhé?

– Ư! Ư!

– Con của mẹ hư quá! Để mẹ xem nào. Ôi giời ơi đái ướt hết cả ra rồi này. Mẹ thay tã cho con nhé…..

– ……

– Ối giời ơi ị hết cả ra rồi này!!!