Buổi tối trên đường vắng, 2 nữ sinh đang đi cùng nhau, một người đang học ngành toán còn người kia học ngành vật lý, thấy có tiếng động lạ phía sau.

Nàng nữ sinh toán nói:

– Tính trọng âm của tiếng động thì sau chỉ 20 giây là hắn đuổi kịp chúng ta. Theo xác suất 50/50, chúng ta chia làm 2 ngả để chạy thì ít nhất cũng có một người thoát.

Lúc sau, cả 2 đều an toàn về tới phòng trọ. Nữ sinh vật lý kể:

– Đúng như cậu tính, 20 giây, hắn đã đuổi sát mình. Theo định luật vạn vật hấp dẫn thì người kéo váy lên chạy hắn sẽ đuổi, còn theo định luật Newton do hắn tụt quần xuống lên chạy chậm và đã không đuổi kịp mình.