Quen gấu được 2 tháng, hôm nay gấu dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Đến nhà, thấy em trai gấu chơi liên minh, nhảy vô chơi cùng, bị cho ăn hành, mình liền chửi em gấu:

– Cái đkm bố mẹ mày không biết dạy mày àk, thằng đầu đất.

Ức chế, xuống nhà bếp thấy mẹ gấu đang nấu ăn liền hỏi:

– Bác năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

Mẹ gấu trả lời

– 37.

Trong khi gấu 20tuổi, mình đáp:

– Chà! Bác cũng bỏ nhà theo trai sớm quá nhĩ…

Bị mẹ gấu đuổi lên nhà trên thấy bố gấu đang làm thịt lợn, liền hỏi:

– Bác trai biết làm thịt lợn hả? Thế bác có biết làm chó không?

Bố gấu bảo:

– Bác biết.

Mình liền đáp:

– Vậy bác sủa cháu nghe thử! . .

Sáng hôm sau gấu nt đừng bao giờ gặp nữa.