Trong một  cuộc thi mỹ thuật quốc tế lấy đề tài là nạn đói, các danh họa nổi tiếng của các quốc gia tham dự họ vẽ nào là gầy đét, xương khô, chết đói…Nhưng cuối cùng kết quả thì Nga nhất, Mỹ nhì, Tàu xếp ba, còn Việt Nam được giải đặc biệt.

Bức tranh của Việt Nam là bức tranh vẽ hậu môn giăng đầy mạng nhện với thông điệp “không ăn lấy gì ra mà ị”!!!

Tới năm sau , cuộc thi lại được tiếp tục và vẫn với đề tài cũ năm trước nhưng yêu cầu các nước không lặp lại bài vẽ cũ. Lần này, Việt Nam lại giành vô địch, với bức tranh vẽ cô gái khỏa thân ngồi nhìn bầu trời nắng và có một tia nắng lọt qua cái mồm đói há hốc, ánh sáng đến tận lỗ đít và chiếu xuống mặt đất như một tia nắng nhỏ. Và thông điệp “không có gì ăn, ruột như…cáp quang” .

Các nước khác thua mà tâm phục, khẩu phục.