Lưỡi Gươm và Thập Tự Giá
Ma-thi-ơ 26:47-56

"Hãy nạp gươm vào vỏ" (câu 52a).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay có hai môn đệ đại diện cho hai thái độ sống, họ là ai? Ông Giu-đa làm gì? Ông Phi-e-rơ làm gì? Chúa Giê-xu dạy gì về thái độ của cả hai môn đệ này? Thái độ của Chúa Giê-xu thế nào? Bạn học và áp dụng điều gì vào đời sống hằng ngày qua bài học này?
Nếu tất cả Cơ Đốc nhân đều biết yêu thương người thù nghịch mình thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.
Bầu không khí trong vườn Ghết-sê-ma-nê đang yên lặng bỗng trở nên náo loạn. Một đoàn quân vũ trang hùng hậu bỗng tràn vào vườn y như một trận chiến sắp xảy ra, người hướng dẫn đoàn quân này là ông Giu-đa! Ông tiến thẳng về phía Chúa Giê-xu cất tiếng: "Chào Thầy!" Rồi ông ôm hôn Chúa. Thật giả hình, trơ trẽn làm sao! Mối liên hệ thầy trò, Chúa tôi cắt đứt từ giây phút đó. Ông Giu-đa thất vọng vì Chúa Giê-xu không lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống đế quốc La Mã chăng? Không. Vì nếu vậy thì ông đã tỏ thái độ bất bình khi Chúa can gián hành vi chống traœ của ông Phi-e-rơ chứ! Ông Giu-đa chỉ nghĩ đến túi tiền thưởng ông sẽ được ban cho mà thôi.
Thấy Chúa mình bị bắt, ông Phi-e-rơ giận dữ rút gươm chống lại toán lính, chém sứt tai một tên tay sai của thầy cả thượng phẩm, nhưng Chúa Giê-xu bảo ông hãy bình tĩnh, tra gươm vào vỏ, đừng bạo động (xem Giăng 18:10). Thái độ bất bạo động này của Chúa thật đúng như Lời Ngài đã dạy các môn đệ là hãy yêu thương những người thù nghịch mình, đừng ăn miếng trả miếng, nếu bị kẻ thù đánh vào má bên trái thì hãy đưa má bên phải ra. Thế giới cổ xưa hai bên thù nghịch thường dùng vũ lực để giaœi quyết nhau. Phía tấn công cũng như phía chống đở cũng đều như thế cả. Nhưng Chúa dạy chúng ta hãy dùng tình yêu thương cắt đứt hận thù. Đó là dấu hiệu một môn đệ của Chúa (Ma-thi-ơ 5:9).
Chúa Giê-xu đã thuận phục ý Cha tại vườn Ghết-sê-ma-nê, hoàn thành sứ mạng đã giao phó tại đồi Gô-gô-tha. Vậy những khi lịch sử gặp thời kỳ khủng hoảng, sôi động, những khi gặp những bất đồng trong đời sống gia đình, trong Hội Thánh chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa dạy "Hãy tra gươm vào vỏ!"
Hãy cố gắng áp dụng Lời Chúa vào đời sống bạn. Bước theo Chúa bình an, làm theo Lời Ngài thì đời sống bạn sẽ được tươi mới.
Lạy Chúa, trong thế giới gươm giáo này, Ngài dạy con yêu thương người thù nghịch mình. Cầu xin Thánh Linh Chúa ngự trị lòng con, để con tỉnh thức mà bước theo Ngài, làm theo Lời Ngài.