Mai nắng lung linh. Anh Ngọ dẫn xe ra khỏi nhà gặp ngay một chú... kỳ đà nằm phê chắn lối, anh bồi hồi:

- Mới sáng đã đụng kỳ đà!

Xe vừa chạy ra tới đầu ngơ. Anh thắng xe lại nhường một chị có mang từ từ băng qua lộ, bèn lẩm bẩm:

- Đúng là ngày thứ 6 mười ba!

Xe chạy đến hăng. Anh bị kẹt ngoài lộ vìmột đoàn biểu Tình giăng ngang chận lối vào. Thình lình, một chú se sẻ sa xuống trước mũi xe của anh. Anh thảng thốt:

- Chim sa! Ắt có chuyện chẳng lành!

Anh vừa dứt câu thì chị Ngư, một người bạn đồng nghiệp đã yêu thầm anh từ lâu gọi anh ơi ới:

- Anh Ngọ. Nhờ anh cho em quá giang ra phố.

- Trời! Lại là bà ấy! Đúng là xui tận mạng!