Cùng thưởng thức câu truyện ngụ ngôn hay và ý nghĩa về người đánh cá sau và cùng rút ra bài học cho bản thân của bạn nhé!

 

Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đánh cá bảo:

 

Đọc truyện ngụ ngôn - Có còn hơn không

Đọc truyện ngụ ngôn - Có còn hơn không



- Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao. Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.

 

    Bạn thấy câu truyện ngụ ngôn trên thế nào? Có rất nhiều ý kiến khác nhau về câu truyện này như "Thật là ngu xuẩn. Sao không bắt và nuôi con cá cho lớn. Cuộc sống có nhiều lúc phải chờ đợi để có cơ hội tốt hơn." hay "Có thể bạn nghĩ rằng đó chỉ là người đánh cá chỉ biết lợi trước mắt mà quên đi cái lợi ích sau nay. Mục đich của người đánh cá là đánh đưọc cá đúng không, dù to hay nho đã mất công bắt được thì tại sao lại thả ra đẻ chờ khi cá lớn rồi mới bắt? lúc đó ai biết được là bắt đưọc con cá đó không? khi bạn thấy đưọc cái lợi nhỏ nhưng chắc chắn thì hay nắm bắt lấy đừng trông chờ cái lớn hơn mà không có cơ sở chắc chắn nào hết." hay "Các cụ có chớ có "thả gà ra đuổi" nhưng cũng lại có câu " Thả con sẳn sắt bắt con cá rô". Mỗi người một cảm nhận khác nhau. Nhưng trong tình huống này tôi nghĩ thả ra là có cơ sở đấy. Chúng ta có thể thả nó nhưng không phải thả xuống sông mà thả ao nhà. Cái lợi đó là biết trước đấy chứ? phải không?" hay chỉ đơn giản như "Thấy cây mà chẳng thấy rừng.."... còn với cá nhân bạn bạn thấy sao về câu truyện này? Cùng comment vào khung chat bên dưới để thể hiện quan điểm của bạn nhé!