Có một người tên là Giúp. Một hôm ông ta thấy một con hạc bị dính bẫy. Ông ta giúp con hạc đó trở về tự nhiên. Một thời gian sau có một người tên là Hổ đến gặp ông: Tôi rất cảm ơn ông đã cứu con hạc của tôi - Ông ta nói và trả ơn ông một ít tiền.
Một thời gian sau ông thấy một con mèo bị dính bẫy và ông cũng cứu nó. Tưởng được đền ơn, ai dè ông bị la mắng:
Ông làm vậy là đồ ăn của chúng tôi bị nó lấy cắp mất hết rồi.
Thế rồi ông bị đánh bầm giập.
Ý nghĩa: Cứu người cũng phải suy nghĩ trước, tìm hiểu kỹ đối tượng rồi mới cứu. Nếu không sẽ để lại những hậu quả xấu về sau.