Hồi 28
Tính sai một nước cờ

Nữ lang áo trắng cười nói:
- Dù tôi có nói, đại sư cũng không thể bắt được y.
Thiết Mộc đại sư nói:
- Dù y có ba đầu sáu tay, Mẫn cô nương cứ nói cho tôi biết, không ngại gì mà.
Nữ lang áo trắng đáp cộc lốc:
- Đại sư có biết cũng vô ích.
Thiết Mộc đại sư tức mình nói:
- Đêm đã tàn rồi, cô nương đừng quanh co cho mất thêm thời giờ nữa.
Nữ lang áo trắng trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Được lắm! Đó là Cổn Long Vương, hai vị có biết chăng?
Thiết Mộc đại sư khẽ lẩm nhẩm:
- “Cổn Long Vương! Cổn Long Vương! Có lẽ là một nhân vật mới quật khởi sau này?”.
Nữ lang áo trắng nói:
- Đại sư đoán đúng đó. Nhưng đại sư chẳng còn sống được mấy nữa.
Thiết Mộc đại sư nghĩ thầm:
- “Cô bé này quen nói lạc đề, toàn những chuyện vu vơ. Nếu mình còn hỏi thêm chuyện này thì sẽ xa mãi chính đề”.
Nhà sư ngẫm nghĩ một lúc nói:
- Cô nương đã biết bọn tại hạ sắp chết thì sao không nói toạc ra? Biết đâu bọn ta sẽ giúp được cô nương phần nào?
Nữ lang áo trắng lại phá lên cười:
- Các người lại còn phí tâm nghĩ đến chuyện giúp người làm gì?
Thiết Mộc đại sư nói:
- Con người ta ở đời, ai mà giỏi được cả mọi người, dù võ công cô nương có giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nói không cần ai giúp đỡ.
Nữ lang áo trắng nghiêm trang nói:
- Mẫn lão anh hùng chết rồi, tuy không phải chết về tay tôi nhưng trước khi xảy ra vụ này tôi đều được biết hết. Tôi thấy y đi cầu cứu khắp nơi thật là đáng thương. Lòng tôi cũng băn khoăn nhưng không tiện hỏi y nhiều. Tôi nói bấy nhiêu tưởng cũng đủ lắm rồi, đừng bắt tôi phải nói thêm nữa. Các vị mà muốn cáo biệt thì xin hãy đi ngay.
Thiết Mộc đại sư nói:
- Đúng rồi! Sự tình lệnh tôn đã chết là đích thực rồi. Lão tăng còn mấy điểm chưa hiểu xin cô nương cho bần tăng hỏi thêm mấy câu.
Nữ lang áo trắng đưa mắt nhìn Thiết Mộc đại sư nói:
- Đại sư còn có điều chi thắc mắc?
Thiết Mộc đại sư nói:
- Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản, xin cô nương trả lời vắn tắc cho.
Nữ lang áo trắng nói:
- Hay lắm! Tôi chỉ trả lời đại sư ba câu nữa. Dù đại sư có hỏi thừa một câu cũng xin miễn tôi phải trả lời.
Thiết Mộc đại sư hỏi:
- Lệnh tôn bị chết vào tay ai?
Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Điều này khó nói quá!
Thiết Mộc đại sư nhắc lại:
- Lão tăng chỉ muốn hỏi ai đã trực tiếp hại Mẫn lão gia?
Nữ lang áo trắng đáp:
- Không có ai trực tiếp hại y cả, y bị lương tâm cắn rứt sợ quá mà chết.
Thiết Mộc đại sư hỏi:
- Cô nương có phải là con của Mẫn lão gia không?
Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc, giả bộ làm mặt giận nói:
- Ông này thật là lỳ! Tại sao cứ hỏi việc riêng của người ta là sao?
Thiết Mộc đại sư cũng lớn tiếng đáp:
- Cô nương xảo ngôn lừa bọn ta đến đây, lại còn bày trò ma quỉ bảo ghi tên vào Ký Tử Bạ!
Nữ lang nói:
- Tôi có lừa lọc đại sư đâu? Tôi chỉ nói cho quí vị biết những điều bí mật của Mẫn lão gia hồi sinh thời là gì.
Thiết Mộc đại sư nói:
- Cô nương mồm năm miệng mười thao thao bất tuyệt, toàn nói những chuyện kinh hồn động phách, còn chính đề thì lại nói một cách rất hàm hồ.
Đại sư nói toạc ra như vậy, quần hào trong đại sảnh như người đang ngủ mơ bừng tỉnh nghĩ bụng: “Thị này nói đến nửa ngày trời toàn những chuyện đâu đâu, nào chuyện tranh chấp giữa hai phe chính, tà, nào chuyện tranh đoạt tam bảo, còn hung thủ là ai thì lại không nói”. Bấy giờ mọi người đều lên tiếng:
- Đại sư nói đúng lắm...
Thiết Mộc đại sư nghiêm trang nói tiếp:
- Cô nương đã nói là trả lời cho bần tăng ba câu hỏi sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà cứ quanh co?
Nữ lang áo trắng nghe lời Thiết Mộc đại sư trách mắng thì ra chiều bẽn lẽn thở dài nói:
- Nếu biết thế này thì tôi chẳng trả lời nữa.
Thiết Mộc đại sư nói:
- Lão tăng không để cho cô nương thiệt đâu. Cô nương trả lời cho bần tăng ba câu, bần tăng đáp lại cô một việc.
Nữ lang áo trắng nói:
- Thôi bây giờ tôi trả lời đại sư ba câu xong, lập tức các vị phải ra khỏi đại sảnh này.
Thiết Mộc đại sư lớn tiếng hỏi:
- Mẫn cô nương nói vậy các vị có bằng lòng không?
Có đến quá nửa số người trong đại sảnh đồng thanh đáp:
- Chúng tôi xin tùy theo đại sư quyết định.
Thiết Mộc đại sư nói:
- Canh tư chúng tôi ra khỏi nơi đây, canh năm lại trở vào. Lão tăng xin đại diện cho quần hào chịu lời của cô nương.
Nữ lang áo trắng giục:
- Đại sư hỏi đi!
Thiết Mộc đại sư hỏ!!!2026_3.htm!!! Đã xem 2816394 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 25 tháng 1 năm 2004