CHIM HÓT CHO AI

 

Có hai người bạn cùng đi trong rừng và nghe chim đang hót véo von, người đầu tiên nói:

– Này anh bạn hãy lắng nghe xem chim hót cho tôi nghe hay thế đấy!

Không phải chim hót cho anh nghe mà hót cho tôi nghe – Người thứ hai trả lời.

– Không phải, hót cho tôi nghe chứ không phải hót cho anh nghe!

Lời qua tiếng lại và hai người bạn, sau đó thì đánh nhau… Khi về đến nhà, một người chạy đến quan tòa và than phiền rằng đã cãi nhau với bạn và bạn đã đánh anh ta.

– Bẩm quan tòa – Chàng nói – Ngài hãy bênh vực tôi, chiều tôi sẽ đem Bò đến làm quà cho ngài. Chỉ có điều ngài đừng xử bạn tôi là đúng.

– Đừng sợ – Quan tòa bảo – anh bạn anh sẽ không thắng cuộc đâu; hãy về nhà đi, ngày mai ta sẽ gọi cả hai anh ra tòa.

Người bạn đầu tiên hí hửng về nhà. Sau khi chàng ta đi khỏi tòa, thì người thứ hai vào khẩn khoản:

– Bẩm quan tòa! – Và người này kể cặn kẽ mọi việc từ lúc họ đi với nhau trong rừng như thế nào và Chím hót cho chàng nghe như thế nào, họ đã cãi nhau như thế nào, và sau đó đã đánh lộn nhau ra làm sao. Ngài hãy bênh vực tôi, xin ngài đừng cho bạn tôi là đúng, tôi có nuôi một Con Lợn béo chiều nay tôi sẽ đem đến cho ngài.

– Được rồi anh bạn thân mến – Quan tòa nói – Bạn anh sẽ không thắng được đâu.

Sáng hôm sau cả hai bị cáo đến tòa. Người nào cũng hy vọng được kiện.

Còn quan tòa làm như không hề biết họ và hỏi:

– Anh cần gì?

Họ đã kể ngọn ngành rằng họ đã cãi nhau và đánh nhau như thế nào, họ yêu cầu tòa phán xét.

– Cả hai anh – những người bạn thân mến đều nhầm cả – Vị quan tòa nói – Chim hót ở trong rừng không hề giành cho ai cả, hãy hứa với tôi rằng hai anh sẽ làm lành với nhau như những con người cao thượng, và tôi sẽ nói là Chim sẽ hót cho ai nghe, đồng ý chưa?

– Đồng ý! Bẩm quan tòa, hãy nói nhanh xem Chim hót cho ai trong chúng tôi nghe?

– Các bạn, Chim hót cho tôi nghe, cho vị quan tòa của các bạn nghe.

– Cám ơn ngài, cám ơn lòng tốt của ngài! Các bị cáo trả lời.

Họ về nhà và làm lành với nhau, trên đường về họ mới nói với nhau về tất cả và đồng tình rằng Chim trong rừng hót cho quan tòa nghe, còn ông ta đã nhận được Bò và Heo.