ĐÁNG ĐỜI THẰNG GIÀ

 

Một cậu bé nhìn vào chum nước và trông thấy bóng mình trong đó. Cậu thè lưỡi ra nhại, cái bóng cũng thè lưỡi ra như cậu. Cậu lắc đầu, cái bóng cũng lắc đầu. Sợ quá, Cậu chạy đi tìm bố.

– Bố ơi, bố! Trong chum có ai ngồi và trêu con!

Ông bố không tin, nhưng vẫn đi đến bên chum và nhìn vào. Ông ta hết sức ngạc nhiên khi thấy trong chum một người đàn ông rậm râu, Người bố thè lưỡi, người rậm râu cũng thè lưỡi, ông bố lắc đầu, người rậm râu cũng lắc đầu. Tức giận, ông bố túm lấy cái chum lấy hết sức giơ cao lên đầu…

Choang! – Chum đập xuống nền nhà, vỡ tan ra từng mảnh.

– Thế mới đáng đời thằng già! – Người bố nói. – Đã có râu mà vẫn còn đi dọa trẻ con!

Thế đấy, không biết con giống cha hay cha thông minh.