SÁCH DẠY

 

Ở một làng nọ có vị Linh Mục rất “ăn người”. Một hôm con Bò của Linh Mục húc đổ đống rơm cao của Ivan. Trên đường tới nhà Linh Mục để nói chuyện này, Ivan nghĩ bụng: “Nếu mình nói thật mà ông ta không chịu đền, thì mình sẽ nói ngược lại”. Gặp Linh Mục, Ivan trình:

– Trình Cha, con Bò của tôi làm đổ đống rơm của Cha, phải làm thế nào bây giờ?

Linh Mục chạy vào nhà đem ra một cuốn sách bìa xanh, đeo kính lên rồi lật lật mấy trang, dừng lại nói:

– Sách dạy phải đền một thành hai.

Ivan khó nghĩ. Khi đến gần đống rơm, Ivan quyết định nói thật:

– Thưa Cha! Tôi đã nhầm. Chính là con Bò của Cha húc đổ đống rơm của tôi.

Linh Mục đứng dừng lại, lại giở sách ra xem, lật liên tục một hồi, rồi nói:

– Sách dạy rằng cần phải rào đống rơm lại.