dịch giả: Vũ Ngọc, đánh máy: Cao thủ Maihoatrang
Hồi 1
NGÂN SAM QUÁI KHÁCH

Gió! Rụng đổ cây cối.
Mưa! Sầm sập như thác.
Sấm! Long trời lở đất.
Chớp! Xé rách màn trời đen tối.
Đêm khuya!
Không khí âm trầm thê thảm tạo thành khung cảnh kinh hoàng đến độ
nghẹt thở. Thình lình...
Mấy tiếng nổ lớn ( Bình! Bùng!... ) vang dậy xen lẫn trong tiếng mưa gió
ầm ì!
Những tiếng nổ đó không phải là tiêng sấm động mà là tiếng động do một
luồng kình lực dũng mãnh hùng hậu đập vào hai cánh cửa dày nặng của
Huyết Hoắc Bảo làm bật tung sập đổ.
Ai? Ai đã dám cả gan xâm phạm Huyết Hoắc Bảo một vị trí võ lâm nổi
tiếng khắp gần xa.
Ai mà không biết Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh là một nhân vật võ lâm
giang hồ nổi tiếng tàn ác lang độc?
Cả một vùng Giang Bắc đã có mấy ai dám coi thường Huyết Hoắc Bảo?
Một bóng người xông pha mưa gió xẹt vào Huyết Hoắc Bảo như một ánh
điện chớp. Thân pháp rất nhẹ nhàng mau lẹ. Trên hình bóng lạ mặc một áo
dài màu bạc toả ánh sáng lấp lánh nổi bật trong nền trời đen tối. Lưng đeo
một thanh trường kiếm cũng màu bạc. Một khuôn mặt tươi cười hiền lành.
Đó chỉ là một chiếc mặt nạ che kín diện mạo thật của bóng đen - Mặt nạ
Tiếu diện Phật.
Giữa lúc đó một giọng quát âm trầm:
-Hừ! Mi dám cả gan đến nộp mạng!
Theo liền tiếng quát hơn mười bóng đen túa ra vây chặt lấy bóng người
mặc áo màu bạc vừa xông vào Huyết Hoắc Bảo.
Những đạo hàn quang lạnh người từ những món binh khí toả ra.
Những ánh mắt sáng quắc ghê ngưòi tia ra lấp lánh.
Tất cả tạo thành một không khí rùng rợn khiến mọi người trong cuộc đều
lạnh mình rởn gáy.
Đột nhiên hai luồng nhỡn quang sắc lạnh như hai luồng điện từ phía sau
chiếc mặt nạ tươi cười chiếu ra như hai ánh đèn pha quét nhìn chung quanh
một lượt...
Ha... Ha... Ha!...
Bóng đen bí mật mặc áo màu bạc ngửa cổ cất lên hồi cười sằng sặc vang
dậy át hẳn cả tiếng mưa gió sấm chớp với một thanh thế ghê người.
Thêm nữa chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật màu bạc lấp lánh trong bóng tối lại
càng tăng vẻ kỳ dị khiến không khí hầu như muốn nghẹt thở.
Thình lình. Bóng đen mặc áo bạc tiến lên hai bước đến gần một ông già
tóc trắng như cước có một khuôn mặt trầm lặng khí vũ bất phàm trầm giọng
hỏi:
- Các hạ có phải là Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh Bảo chủ Huyết Hoắc Bảo
không?
Giọng nói của bóng đen mặc áo bạc tuy trầm nhẹ nhưng rỏ rệt lồng lộng
trong không khí tiết ra một luồng kình lực đặc dị làm rung động tâm thần
người nghe.
Lão già tuổi trạc ngũ tuần này không ai khác lạ mà chính là Huyết Hoắc
Bảo chủ Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh.
Vì oai danh của Huyết Hoắc Bảo ở vùng Giang Bắc đã vang rền khắp
giang hồ từ mấy chục năm nay do hành động lang độc của vị Bảo chủ lại
thêm một chiêu bảy thức Thất Đồ Huyết Thủ là môn tuyệt học thảm độc
khiến ai nghe cũng phải kinh hãi bay hồn.
Hiện nay giang hồ võ lâm chưa dễ đã có mấy ai dám gọi thẳng đến danh
hiệu của Thất Đồ Huyết Hoắc.
Thế mà hôm nay chỉ có một mãnh giấy nhỏ với hàng chữ:“ Hoắc Doanh
sẽ chết trong đêm nay „ do một kẻ thần bí nào liệng voà Huyết Hoắc Bảo đã
làm cho Huyết Hoắc Bảo chủ phải nghi ngờ kinh hãi, quả là một chuyện
ngoài sức tưởng tượng.
Mãnh giấy quái gỡ đó đã xuất hiện trong Huyết Hoắc Bảo một cách quá
đột ngột quá thần bí đến nỗi một tay kiêu hùng bá chủ một phương như Thất
Đồ Huyết Hoắc cũng phải nhận là có bàn tay ma quỷ nhúng vào.
Từ trước đến nay chính tay hắn ta đã nhúng vào biết bao hành động lang
độc gian ác để gây nên địa vị danh vọng ngày nay...
Những hành động ấy chẳng bao giờ hắn để tâm vướng bận, mà chỉ có một
việc xẩy ra cach đây hai mươi năm...
Việc ấy đã làm hắn chẳng lúc nào quên được, tưởng rằng đay theo với thời
gian qua đi nhưng không ngờ, quả thật hắn không ngờ được rằng hôm nay
cũng lại vì việc ấy đã làm hắn lo sợ kinh hoàng tập trung tất cả cao thủ đệ nhất
trong bảo để chờ đợi...
Chính lúc này ngay cả bản thân Thất Đồ Huyết Hoắc cũng không rỏ rồi sự
việc sẻ xãy ra như thế nào. Do đó trên nét mặt lão ta đã hiện ra vẻ kinh hoàng
bất an, một tình trạng mà trong suốt hai mươi năm trời qua chua hề có đối với
lão.
Cuối cùng một kẻ bí mật mặc áo màu bạc với chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật
che kín khuôn mặt thật theo sau mãnh giấy nhỏ với hàng chữ quái đản đã đột
ngột thần bí xuất hiện.
Chẳng những thế, thái độ của kẻ lạcòn tỏ ra ngông cuồng chẳng coi Thất
Đồ Huyết Thủ và bao nhiêu cao thủ trong Huyết Hoắc Bảo ra cái thá gì!
Một nét âm độc hiện trên khuôn mặt của Thất Đồ Huyết Thủ kèm theo nụ
cười âm trầm quái dị tạo thành không khí nặng trĩu.
Chỉ mới một tiếng cười nhạt lạnh lẽo của hắn ta thốt ra mà đã có hai bóng
người với ba món binh khí từ trong đám đông bắn vọt ra chồm về phía người
đeo mặt nạ mặc áo màu bạc
Một thanh trương kiếm toả hào quang chói mắt.
Hai ngọn Phán quan Bút với màu ô quang âm thảm.
Hai bóng người vừa chồm về phía người mặc áo bạc chính là hai tay
chánh phó Tổng quản Huyết Hoắc Bảo: Kỳ chính Thất Kiếm Thời Phi-Vũ và
Âm Dương Phán Ngũ Kim Đồng đều là nhân vật hắc đạo nổi danh mấy chục
năm về trước.
Hắc! Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo sắc bén đầy vẻ khinh miệt được thốt ra
từ miệng người mang mặt nạ mặc áo màu bạc.
Đồng thời với thân pháp mau lẹ xảo diệu thấp thoáng như một bóng ma
chỉ trong chớp mắt đã thoát ra ngoài vòng tấn công của kiếm bút hơn bốn
thước.
Tiếp theo là cánh tay mặt từ trong ống tay áo màu bạc rộng thùng tình từ
từ vươn ra.
Một đoá hoa màu vàng xuất hiện trên bàn tay phải Ngân sam khách -
người mặc áo màu bạc - Đoá hoa có hình thù rất đặc dị tia ra những đạo kim
quang sáng ngời trong đêm tối.
Hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc:
- `! Kim Hoa!..
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh trố cặp mắt kinh hoàng,nét mặt luôn luôn
biến đổi mấy lượt và hằn lên từng nét nhăn kỳ dị hợp đủ mọi tâm trạng
kinh,kỳ,nghi hoặc sợ hải...
Đúng vậy, Đoá kim hoa xuất hiện trên tay người mặc áo bạc chính là môn
ám khí „Kim Hoa Thiểm“ tuỳ thân sử dụng của một nhân vật có võ công tuyệt
học kỳdị,danh tiếng vang rền khắp võ lâm giang hồ cách đây hai mươi năm
với danh hiệu Địa Tà một trong số hai đại ma đầu Thiên Ma Địa Tà mà mỗi
khi sử dụng món ám khí kể trên đều chưa bao giờ có kẻ nào được thoát chết.
Đoá kim hoa vừa xuất hiện liền theo với hai ngón tay của Ngân sam khách
(người mặc áo bạc) phi ảo thành ba đương cong sáng loáng kỳ dị và như thể
mọc rể dính liền vào đầu ngón tay.
Tất cả động tác và sự việc xãy ra đều rất nhanh rất đẹp hầu như chỉ diễn
biến trong một chớp mắt.
Trong khi đó chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật trên khuôn mặt Ngân sam khách
vẫn luôn luôn hiện nét tươi cười hiền từ.
Chỉ có hai luồng nhỡn quang từ hai lỗ hổng trên mặt nạ tia ra là thêm phần
sắc lanh ghê người.
Hai nét cực đoan ấy phối hợp làm thành một trạng thái kỳ dị đặc biệt khiến
người xung quanh có cảm giác nội tâm không sao tả được.
Hắc! Lại một tiếng cười nhạt sắc bén xen lẫn trong tiếng mưa gió sầm
sập.Tiếng cười sắc bén khiến người nghe phải lạnh mình.
Thình lình người mặc áo bạc cong ngón tay khẻ búng một cái.
„Vù...“ đoá kim hoa kỳ dị phát ra tiếng rỉt trong gió làm thành vệt sáng dài
như ánh chớp lượn vòng xung quanh Kỳ chinh Thất kiếm Thời Phi Vũ và Âm
dương Phán Ngũ Kim Đồng.
Trên nét mặt của hai người đều hiện vẻ kinh hoàng đến cực độ vì họ đã
nhận ra chính là môn ám khí „Kim Hoa Thiểm“ kịch độc với thủ pháp kỳ
tuyệt ghê người của tay đại ma đầu Địa Tà năm xưa.
Theo với nét mặt sợ hãi,thân hình thấp thoáng,trường kiếm huy động,song
bút đảo lộn.
Trong một giây thoáng hiện lên hoảng loạn lung tung.
Vậy mà hai bóng người không tài nào vẫy vùng thoát khỏi được vầng kim
quang do đoá kim hoa kỳ dị phát xuất.
Một loạt những tiếng „lách tách lách tách... vù... vù#“ hình như vang lên
cùng một lúc dua nhau rít trong không khí khiến mọi người phải bàng hoàng
rung động.
Thế rồi vầng kim quang loé lên sáng rực một đoá kim hoa hoá thành hai
vầng cánh cung kỳdị,những tia lửa vàng xẹt ra tua tủa rực rỡ làm chói cả
mắt.Đó là những mũi kim vàng nhỏ như sợi tóc.
Hai tiếng kêu rống thảm thiết như tiếng sói tru quỷ khóc rợn người.
- Huỵch! Huỵch.
Kỳ chính Thất kiếm Thời Phi Vũ và Âm Dương Phán Ngũ Kim Đồng đều
buông rơi khí giới ngã gục xuống đống bùn lầy.
Cả hai đều máu me đầy mình với bao nhiêu lỗ thủng nhỏ hâu như chẳng
còn chỗ da thịt nào hở.
Máu hoà với nước mưa nhuộm đỏ cả một vùng đất lầy lội lại càng làm
tăng thêm cảng tượng khủng bố sầu thảm thê lương.
Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo từ sau chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật thoát
ra:
-Ta chỉ tìm tên Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh để trừng trị.Vậy các ngươi kẻ
nào còn dám vọng động nữa hãy coi hai gã vừa rồi mà làm gương.
Giọng nói tuy đượm vẻ khinh thường đắc ý nhưng cũng không kém phần
nặng nề uy hiếp.
Người trong Huyết Hoắc Bảo ai nấy đều ngẩn ra như tượng gỗ.Từng món
binh khí vẫn toả hào quang lạnh người gội trong mưa gió.Nhưng ngoại trừ vẽ
lo sợ kết hợp với nét kinh hoàng ra không có một chút gì biến động khác.
Sắc mặt Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh thì lại càng nhợt nhạt khó coi.
- Hắc hắc!.. Hắc hắc!...!
Kèm theo mấy tiếng khan nở một cách miễn cưỡng trên miệng Thất Đồ
Huyết Hoắc Doanh cặp mắt hắn ta loé lên tia hung quang từ từ bước lên mấy
bước ôm quyền nói:
- Hoắc mỗ không ngờ các hạ là...
Tư thế bước ra ôm quyền nói chuyện của Thất Đồ Huyết chẳng những tỏ
ra rất tự nhiên mà lại còn có vẻ thân mật vô cùng khiến không ai có thể nhận
ra chút gì là thù địch.
Nhưng...
Lời nói chưa dứt song chưởng vưa dơ lên nữa chừng...
Thình lình hắn ta lao mình chồm về phía đối phương như một ánh
chớp.Song chưởng rựng lên màu đỏ như máu liên tiếp ba bóng chưởng tréo
nhau tiết ra một luồng nhiệt lực như thiêu như đốt với những phương vị góc
độ kỳ xảo tràn về phía người mặc áo màu bạc -Ngân sam khách.
Dụng tâm làm cho đối phương sơ ýđề phòngđể tấn công thình lình đó là
thủ đoạn lang độc quen dùng xưa nay của Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh.
Và đó cũng là môn tuyệt học đưa hắn đến chhỗ nổi danh.Một chiêu thi
triển bảy thức liên hoàn khiến địch thủ không biết đường nào mà phòng đó
chính là môn công phu Thất Đồ Huyết Thủ.Chỉ thấy bóng chưởng đảo lộn
biến ảo đầy trời,luồng kình lực tuôn tràn khắp vủng rộng lớn chung quanh với
hơi nóng hừng hực.Thất Đồ Huyết Thủ quả là tuyệt học ghê người.
Huống chi Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh lại cố ý muốn một chiêu hạ sát
được đối phương ngay nên hắn đã sử dụng đến mười thành công lực.
Nhưng ngọn Thất Đồ Huyết Thủ đã làm cho mọi người trên chốn giang hồ
nghe danh mình từ trước đến nay đánh ra chỉ thu được một hồi cười khanh
khách giòn dã như tiếng chuông rền.
Ngân sam khách chỉ lắc động thân hình vài cái đã nhẹ nhàng bắn vọt lên
cao hơn bốn trượng như một luồng điện xẹt thoát khỏi ngoài vòng kình lực
của Thất Đồ Huyết Thủ một cách rất dể dàng.
- A!... Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh không ngăn được tiếng kêu king ngạc.
Trong khi đó tiếng cười sang sảng vẫn vang lên từng chặp trên không
trung.
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh từ từ ngững đầu với ánh mắt lờ đờ ngước
nhìn lên không.
Thân hình bóng người mặc áo màu bạc, chiếc mặt nạ tươi cười lấp lánh
mang theo giọng cười trong suốt từ từ chuyển lượn trên không với một vẻ ảo
diệu kỳ đặc khiến ai nấy cũng phải thầm thán phục.
„Thiên Mã Hành Không“!
Bóng người áo bạc đã sử dụng môn khinh công tuyệt học thần kỳ: „Thiên
Mã Hành Không“ của một vị giai nhân kiều mỵ nghiêng nước nghiêng thành
từ mười năm trước biệt hiệu là Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba mà từ thời đó
cho đến nay chưa có môn tuyệt học nào vượt qua.
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh không bao giờ ngờ tới rằng người mặc áo bạc
thần bí đã sử dụng môn ám khí tịch độc „Kim Hoa Thiểm“ của một đại ma
đầu nổi danh hơn hai mươi năm về trước là Địa Tà mà lại còn biết thi triển
phép khing công tuyệt học Thiên Mã Hành Không để tránh thoát tuyệt chiêu
Thất Đồ Huyết Thủ của hắn được.
Giữa lúc đó bóng người áo bạc đã từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống mặt
đất như một chiếc lá rụng,đồng thời thanh kiếm màu bạc bên sườn cũng từ từ
rời khỏi bao.
Thanh ngan kiếm vừa ra khỏi bao đã chấn động rung rung phát ra ánh
ngân quang chói mắt kỳ dị.
Trong giây phút không khí tại tràng bỗng trở nên trầm lặng môtj cách rợn
người nghẹt thở.
Những nét kinh dị hãi sợ lần lượt hiện khuôn mặt của Thất Đồ Huyết
Hoắc Doanh rồi cuối cùngtrở thành màu nhạt như một kẻ sắp chết.
Đúng...
Không còn nghi ngờ gì nữa đay là chiêu khởi đầu của pho Tích Lịch Kiếm
Pháp, một pho kiếm mà năm xưa do tay đại kiếm khách Thiên Ma đã làm
khắp giang hồ võ lâm thời bấy giờ phải bay hồn vỡ mật.
Tích Lịch Kiếm Pháp,Thiên Mã Hành Không,Kim Hoa Thiểm là ba môn
tuyệt học phân biệt ở ba tay kiệt hiệt Thiên Ma, Địa Tà và Lăng Ba Ngọc Nữ,
ngày nay lại tập trung trong tay một khách mặc áo bạc thần bí, không khiến
mọi người kinh hãi sao được.
Năm xưa Thiên Ma, Địa Tà là hai tay võ lâm kiêu hùng chơi với nhau rất
thân chỉ một cái trợn mắt dậm chân của bất cứ một người nào trong hai tay
này đã đủ làm cho võ lâm rúng động.
Tuy nhiên cũng nghe đồn Lăng Ba Ngọc Nữ một giai nhân tuyệt sắc lúc
bấy giờ đối với hai tay tà dị này cũng có một mối tình rất kỳ bí...
Nhưng không ai ngờ rằng cách đây hơn hai mươi năm Thiên Ma đột nhiên
mất tích không thấy bóng dáng xuất hiện giang hồ...
Chẳng ai hiểu lý do tại sao?...
Không! Đuơng nhiên là có một số người hiểu rỏ nội tình về sự mất tích
của Thiên Ma nhưng số người ấy rất ít và họ giữ kín như bình không ai chịu
tiết lộ tí gì.
Sau khi Thiên Ma mất tích khoảng nữa năm, Lăng Ba Ngọc Nữ cũng một
mình ẩn cư trong một u cốc không chịu ló dạng.
Nàng đổi tên toà sơn cốc thành „Tịch Mịch Cốc“ do đó danh hiệu „Tịch
Mịch Vân Thường“ của nàng cũng được lan truyền khắp giang hồ bốn
phương.
Cũng một dạo lúc bấy giờ.
Một vị Thần tăng của Phái Thiếu Lâm đã thừa lúc Thiên Ma mất tích triệu
tập các vị chưởng môn sáu đại môn phái đem theo mười hai đại cao thủ Đạt
ma việnThiếu Lâm Tự vây đánh Địa Tà. Sau ba ngày giao đấu kịch liệt nguy
hiểm, rut cuộc họ đã hạ được Địa Tà phế hết võ công của tay ma đầu này rồi
dồn vào trong Tử Vong Cốc.
Từ đó „Tử Vong Cốc“ được coi là „Võ lâm cấm địa“, không cho bất cứ
một giang hồ võ lâm nào tiến vào Tử Vong Cốc, đòng thời cũng ngăn cấm
Địa Tà không đươc rời khỏi đây nữa bước, mặc dầu võ công đã bị phế hết.
Từ đó trở đi ba nhân vật giang hồ võ lâm từng làm mưa làm gió, ngạo thị
giang hồnhất thời, không còn thấy bóng dáng xuất hiện lần nào nữa. Không
dè sau đó hai mươi năm mọi người hầu như đã quên lãng không còn nhớ đến
nữa, thì người mặc áo bạc - Ngân Sam Khách - thần bí xuất hiện...
Đúng người ta đã dần dần quên hình dáng và sự nghiệp hiển hách của ba
nhân vật kiêu hùng ấy rồi.
Nhưng...
Đối với Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh thì không thể dùng thời gian mà xoá
nhòa được cảnh tượng như đã in sâu trong đầu não hắn ta từ thời bấy giờ đến
nay. Hắn đã nổi danh giang hồ gần hai mươi năm nay rồi. Hắn đã trở thành
nhân vật có tên tuổi hiển hách khắp vùng Đại Giang Nam Bắc với danh hiệu
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh.
Người trong giới giang hồ võ lâm ai mà không biết môn tuyệt học Thất Đồ
Huyết Thủ mà hắn ta nhờ nó để được nổi danh chính là môn tuyệt học do Địa
Tà truyền dạy cho hắn.
Từ trước đến nay điều này hình như là một điều đại bí mật mà hắn ta
không bao giờ muốn nhắc đến hay nói cho đúng hơn không dám nhắc đến.
Thế mà.... hôm nay....
Bỗng nhiên bao nhiêu tâm trạng kinh dị, sợ hãi, mê hoặc hầu như còn kèm
theo sự phẫn nộ kết hợp làm thành như một dòng thác lũ cuồn cuộn chảy
trong cơ thể và tràn trên nét mặt ngơ ngác của hắn. Hắn biết thần tử vong sắp
đến và hình như hắn cũng biết rằng dưới tình trạng này hắn sẻ không có cách
nào cũng như sức nào để kháng cự nữa!
Thình lình...
Một tia chớp giật, một loạt tiếng sét nổ đùng đùng như long trời lỡ đất.
Trong giây phút hãi hùng ấy, từ sau chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật, phát ra
tiếng hú dài lãnh lót. Thanh ngân kiếm kỳ dị dựng ngược lên trời phát ra ánh
sáng chói loà và cũng mau như làn điện chớp vạch thành một vòng bán
nguyệt kỳ dị. Tích Lịch Kiếm Pháp đã được triển động. Một tia điện quang từ
đầu mũi kiếm xẹt ra nháng lên lượn quanh Thất Đồ Huyết Doanh một vòng.
Một tiếng kêu rống thê thảm như xé rách màn trời vọt tận may xanh. Sụ
việc xẩy ra chỉ trong nháy mắt nhanh như chớp rồi lại trở về yên lặng như cũ.
Một thân người từ từ ngã xuống một tiếng huỵch, xác của Thất Đồ Huyết
Hoắc Doanh. Bây giờ không còn ai nhận ra được là Bảo chủ Huyết Hoắc Bảo
đã vang danh nhất thời vùng Giang Bắc nữa.
Vì diện mạo ông ta đã biến đổi, khắp mình trên dưới quần áo râu tóc đều
bị cháy trụi, toàn thân đen sạm như cục than không ai còn nhận ra là một thi
thể người ta nữa.
Một mùi gây khét tan lẫn vào không khí, khiến cả một toà Huyết Hoắc
Bảo như chìm trong vùng thê lương sầu thảm!...
Lại một vùng ngân quang loé lên, thanh ngân kiếm kỳ dị đã trở vào nằm
trong vỏ bao một cách lặng lẽ.
Thủ pháp thật là lẹ làng. Tư thế thật là mỹ diệu.
-Ha ha ha!... Ha ha ha!
Chiếc mặt nạ Tiếu diện Phật khẽ rung động, tiếng cười sang sãng vang dội
xen lẫn trong tiếng mưa gió gầm thét!
Ngân Sam Khách chỉ khẽ lắc động hai cánh tay, liền có một giải lụa bạch
bay lên không trung rồi từ từ rớt xuống. Còn thân hình ông ta thì nhấc bỗng
lên như chiếc cầu vồng bay xẹt ra bên ngoài Huyết Hoắc Bảo, chớp mắt đã
biến mất trong màn đêm đen tối.
Gió vẫn ù ù thổi!
Mưa vẫn sầm sập đổ!
Những bóng người kinh sợ vẫn đứng ngây ra như một loạt tượng gỗ.
Chỉ có những món khí giới cầm chặt trong tay đang dựng ngược được từ
từ ngã xuống như là đuối sức!
Đột nhiên! Một lằn chớp nhoáng lên soi rỏ cảnh tượng thê thảm dưới mặt
đất, đồng thời cũng soi rỏ giải lụa trắng từ tay Ngân Sam Khách quăng ra lúc
sắp rời bước. Trên tấm lụa bạch mấy hàng chữ rất rỏ rệt nổi lên ghi danh tánh
bốn nhân vật võ lâm:
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh.
Ngọc Kim Câu Bạch Vũ.
Đàn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ
Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc.
Bốn nhân vật này đều là những tay có tên tuổi hùng bá nhất phương và
hàng chữ tên Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh đã bị một vết máu tươi bôi kín.
Hiển nhiên trận huyết kiếp kinh tâm táng đởm đêm nay tại Huyết Hoắc
Bảo chỉ mới là trận mở màn cho nhiều cuộc chém giết sau này sắp tiếp diễn...
U ì ì... ùng ùng ùng...
Những hồi sấm chớp rền rĩ dậy trời dậy đất. Cả toà Huyết Hoắc Bảo cũng
bị chấn động rung rinh.